1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu .... Danh ngôn - Ranh ngôn - !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lời nói dẫu tài khéo đến mấy vẫn còn trừu tượng, không thể nào hiệu lực bằng gương thiết thực kèm theo.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Không phải tình cảm mãnh liệt làm nên lòng yêu thương con người, mà là sự lâu bền của những tình cảm đó. Can đảm một lúc không khó, nhưng can đảm lâu dài, đi theo một chiều hướng mãi mãi, đó mới là chuyện hiếm.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trên báo Tuổi trẻ dạo này nhắc nhiều tới vụ "Thật thà và trung thực". Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy rằng phần lớn các ý kiến là của các em học sinh sinh viên; bởi vì sự mua bán đổi chác làm cho con người ta quen với tánh tham lam và gian xảo, và do đó, không thấy ý kiến của một thương gia hay nhà kinh tế nào hết.
    (Không khéo bị ném đá)
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Mục đích trực tiếp của cuộc đời không phải là cái hay cái đẹp mà chính là hạnh phúc. Tiền tài, danh vọng và khoái lạc liệu có phải là hạnh phúc không thì không chắc, nhưng mà người quá thiếu thốn những thứ đó thì quả thật là rất khó hạnh phúc.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Sự đam mê tự nó không phải là một điều xấu, nó là nguyên liệu tạo nên điều xấu hoặc điều tốt tuỳ theo cách sử dụng có chừng mực hoặc không có chừng mực.
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bình đẳng là một yếu tố cần thiết trong sự giao thiệp, sự biết ơn không làm cho sự giao thiệp được lâu dài.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Không mong được cả thiên đường,
    Chỉ mơ một nửa tất vườn đầy hoa.
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một con người không thể gọi là sống hạnh phúc nếu thiếu bạn bè. Càng được san sẻ, hạnh phúc càng tăng trưởng.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thật khó có thể thuyết phục ai được nhờ luận lý; và ngay những nhà luận lý cũng chỉ sử dụng luận lý như một nguồn lợi. Để thuyết phục người nào thì câch tốt nhất là phải lôi cuốn lòng tư lợi của y, dục vọng y, ý chí y.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đu đưa như một quả lắc đồng hồ treo, lắc qua lắc lại giữa hạnh phúc và buồn chán...Nếu quả lắc không đu đưa thì đồng hồ không thể thực hiện cái chức năng của nó, nếu không có hạnh phúc và buồn chán thì cuộc sống không thể hiện cái bản chất của nó.

Chia sẻ trang này