1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu .... Danh ngôn - Ranh ngôn - !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đối với một con người yêu thiên nhiên thì không có gì khác nhau giữa việc ngắm cảnh bình minh từ một túp lều tranh tồi tàn hay từ một lâu đài lộng lẫy; đối với một ẩm giả chân chính thì y vốn không coi rượu đế khác ********.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Người ta phải có sự nhàn hạ mới thành một kẻ bi quan.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Rất hiếm có người nào tốt ngang với tác phẩm họ viết. Tất cả những sản phẩm tốt đẹp nhất của hoạt động tinh thần họ đều đi vào trong tác phẩm đó. Cho nên phần ít tốt đẹp hơn vẫn còn phảng phất trong con người họ.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, trong tất cả loại tình cảm là thứ tình vị kỷ nhất và bởi thế, khi tình yêu bị thương tổn, nó trở thành ít độ lượng nhất.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cái kiềng sở dĩ đứng vững là nhờ nó có 3 chân. Nếu cái kiềng có 4 chân thì chưa chắc nó đã đứng vững. Phàm nhiều thì tốt nhưng không phải lúc nào cũng đúng.
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nếu giọng nói khó nghe thì hãy nói bằng ánh mắt, nói bằng cử chỉ. Nếu ngoại hình chưa đẹp thì hãy đẹp bằng tấm lòng, đẹp bằng tính cách.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Những đức tính tốt thường đi chung với nhau, những tính xấu cũng vậy. Người nhân tất nghĩa, kẻ biết xu nịnh tất biết vu khống.
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một cái răng sâu của ta thì dĩ nhiên làm đau đớn, nhức nhối hơn nhiều so với một nạn đói kém bên xứ người. Một trận động đất ở TQ đối với ta cũng đâu có khủng khiếp bằng xăng trong nước lên giá. Sở dĩ như vậy là vì người ta hầu như nghĩ tới vấn đề của mình trước hết.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Không phải ngẫu nhiên người ta bảo đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Một cái nhìn đôi khi cũng chạm tới trái tim?
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Không phải bao giờ chúng ta cũng may mắn. Khi gặp phải chuyện gì không như ý, thì cách tốt nhất là cố quên nó đi và nghĩ đến những việc khác có thể đem tới niềm vui.

Chia sẻ trang này