1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu .... Danh ngôn - Ranh ngôn - !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Những người mà chúng ta thích trò chuyện nhất thông thường là những người cảm thông với chúng ta nhiều nhất. Họ hiểu được cảm xúc của ta như thế nào, quan tâm đến suy nghĩ của ta.
    (Hy vọng là vậy).
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc chuyện yêu đương cũng như chuyện nấu ăn vậy, người đầu bếp kinh nghiệm thông thường là phải rất nhiều lần làm hư bột hư đường.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không phải là điều có thể cảm thấy hay trải nghiệm trong một khoảnh khắc cụ thể nào đó. Hạnh phúc là 1 quá trình, mỗi ngày vui sống là mỗi ngày hạnh phúc. Chúng có thể hớn hở hoặc vui mừng nhưng không hạnh phúc, bởi vì chúng đã không sống một cuộc sống trọn vẹn.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Xã hội có xu hướng đánh giá con người căn cứ vào thành công của họ, và đo lường việc đó bằng tổng số của cải vật chất mà họ có thể tích lũy được. Mà của cải vật chất lại qui ra tiền, cho nên, có thể nói, thành công hay không là do có nhiều tiền hay không.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Con người thường bị cám dỗ làm điều gì đem lại khoái cảm tức thời dù rằng điều đó ngăn cản họ có được một điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Ăn uống quá mức rõ ràng là một trường hợp như vậy.
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả khi đã có sự thoải mái về kinh tế, người ta vẫn có thể không có được nhân phẩm. Đơn giản là vì nhân phẩm con người không phụ thuộc vào thứ đó.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc phải được kiểm soát để đạt tới những mục đích của cuộc sống. Ai cũng biết cảm xúc lúc nào cũng rất mãnh kiệt, nếu để cảm xúc lấn át lý trí thì đến lúc nào đó sẽ lạc lối.
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Những người có đủ của cải để không phải làm việc kiếm sống là những người may mắn nhất. Tất cả thời gian tỉnh thức của họ đều là thời gian rảnh. Có điều khi rảnh thì sinh ra chán.
    (Thứ 2 đi làm liệu có phải là chưa được may mắn).
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nghề dạy học cũng như nghề của bà đỡ thời xưa vậy. Nếu như bà đỡ giúp một con người sinh ra 1 cơ thể sống mới, thì thầy giáo giúp trí óc tự nảy ra những ý tưởng, tri thức, và sự hiểu biết. Bà đỡ không tạo ra cơ thể sống và thầy giáo không tạo ra tri thức, thực tế họ chỉ những người hỗ trợ mà thôi.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tính ngẫu hứng và cá tính là thiết yếu. Một nhóm bạn mà trong đó ai cũng chỉ đơn thuần sao chép lẫn nhau hoặc tuân thủ thói quen thịnh hành sẽ không là một nhóm nữa mà chỉ là 1 người nhóm. Khi đó những ý tưởng riêng biệt sẽ bị thui chột và như thế lập thành nhóm bạn để làm gì.

Chia sẻ trang này