1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu .... Danh ngôn - Ranh ngôn - !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bất kỳ một ngôi làng nào, dù nhỏ đến đâu, cũng bị chia làm hai, một là khu của người nghèo, và một của người giàu. Mặt dù sự tách biệt đó chỉ là tương đối song về cơ bản vẫn có sự phân biệt đó. Những chuyện khác cũng vậy, luôn có sự khác biệt.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nếu việc giáo dục văn học trau dồi trí tuệ, và thể dục phát triển thể lực, thì âm nhạc trau dồi cảm xúc.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bản chất tình yêu là thiện chí nghĩ tốt về người khác và mong cho họ vui sướng. Nó là trạng thái của ý chí, chứ không phải của bản năng loài vật. Ngay cả trong hình thái phàm tục nhất của nó, nó vẫn là sự cho đi cũng như nhận lại. Những người không thể vì người khác thì chẳng bao giờ biết được tình yêu.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ của con cái đối với cha mẹ hay học trò đối với thầy cô đúng hơn là sự kính trọng, trong khi đó tình bạn được nuôi dưỡng bằng sự cảm thông và chia sẻ. Do đó - về bản chất - không thể tồn tại tình bạn giữa họ, vì sự bất bình đẳng quá lớn. Cho nên, cha mẹ không thể là bạn của con cái mình cũng như thầy cô không thể là bạn của học trò mình.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tay trắng tạo dựng sự nghiệp, thành công chẳng phải nhờ bàn tay trắng mà nhờ những điểm tựa. Điểm tựa cũng ví như chiếc thuyền để qua sông. Có điều, đã qua sông rồi còn nhớ chiếc thuyền hay không là một chuyện khác.
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Xã hội còn chưa tốt đẹp cho đến khi nào một người siêng năng có thể kiếm sống mà không phải sử dụng những cách bất lương.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Người ta ngắm một vì sao do hai lẽ: một là vì nó sáng, hai là nó vượt quá tầm hiểu biết. Người ta thích phụ nữ vì hai lẽ: một là vì sự dịu dàng ôn nhu, hai là vì nó bí ẩn.
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bền lòng vững chí không phải là làm những việc không bao giờ thay đổi mà là làm những việc đưa đến kết quả không bao giờ đổi thay. Mục tiêu là bất định nhưng phương thức thì linh hoạt.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Biết bao người đàn ông chỉ yêu một má lúm đồng tiền mà dại dột cưới nguyên cả một người phụ nữ. Cái lợi chẳng bù cái hại mà.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cái giường là nơi nguy hiểm nhất: 80% người chết trên đó. Như vậy, chỗ mà người ta tưởng là êm ái chưa chắc là chỗ an toàn.

Chia sẻ trang này