1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT CÂU DANH NGÔN TÂM ĐẮC...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi sutubienbong, 19/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc như một chú ****, càng cố chộp lấy, càng tuột khỏi tay; nhưng nếu bình tâm ngồi lại, nó sẽ đậu lại trên bạn.
    (Nathaniel Hawthorne)
  2. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ đã là tốt. Quên đi lại càng tốt hơn.
    Browning.
  3. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Định mệnh mang chúng ta lại với nhau, nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thật.
    Khuyết danh.
  4. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc lớn nhất của đời người là sự tin chắc rằng mình được thương yêu - thương yêu vì chính con người thật của mình
    Victor Hugo ​
  5. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thiếu tự tin là nguyên nhân phần lớn của sự thất bại.
    Bovee.
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là đâú tranh
    ( của ai không nhớ nữa)
  7. tinhanhconday

    tinhanhconday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    của MARK chứ của ai nữa. Nhưng đúng hơn là "cuộc sống là phải biết đấu tranh" và tình yêu, hạnh phúc là một phần của cuộc sống nên theo tính chất bắt cầu thì cũng phải đấu tranh
  8. hienhoaico

    hienhoaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    qui luật gieo hạt:
    bạn gặt cái gì bạn gieo
    bạn đào đất gieo đậu và tưới nước (nỗ lực), đợi một thời gian (kiên nhẫn) và rồi bạn thu hoạch đậu lên
    nhiều người thường hay quên qui luật này, họ nói, nếu tôi trồng đậu hôm nay, ngày mai tôi sẽ gặt gì?
    và câu trả lời là những hạt đậu ướt
    (andrew mathews)
  9. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    "Nếu muốn thành công chủ doanh nghiệp phải biết trọng dụng người tài và biết cách sử dụng người thường"
    (nothingtolove)
  10. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Dù mọI việc có tệ hạI đến đâu chăng nữa, tôi vẫn tin tưởng vào lòng tốt của con người.
    Anne Frank

Chia sẻ trang này