1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu hỏi - Cuối cùng sẽ có bức tranh

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi queme, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest


    Tui cứ tưởng ở đây có cái gì hay lắm, ai ngờ vẫn như rứa. Đúng là loanh quanh dẫm phải ... Lần này hình như queme đã rút ra được bài học của lần trước thì phải. Cho nên nói năng có vẻ cẩn thận hơn trước. Chắc là rút ra được bài học xương máu rồi. Nhưng queme là người lớn rồi (thấy mọi người nói thế) mà vẫn còn cay cú vậy. Bên kia nói ko lại anh lại chuyển sang bên này nói. Anh ko thấy chán khi phải nhai đi nhai lại mãi ah?
    Đúng là nhạt toẹt.
  2. queme

    queme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tui cứ tưởng ở đây có cái gì hay lắm, ai ngờ vẫn như rứa. Đúng là loanh quanh dẫm phải ... Lần này hình như queme đã rút ra được bài học của lần trước thì phải. Cho nên nói năng có vẻ cẩn thận hơn trước. Chắc là rút ra được bài học xương máu rồi. Nhưng queme là người lớn rồi (thấy mọi người nói thế) mà vẫn còn cay cú vậy. Bên kia nói ko lại anh lại chuyển sang bên này nói. Anh ko thấy chán khi phải nhai đi nhai lại mãi ah?
    Đúng là nhạt toẹt.

    To nhgiang01: Xin lỗi bạn, từ khi biết tham gia diễn đàn cho đến bây giờ tôi chưa hề biết thay đổi hành văn của mình. Có chăng chi là sự hiểu biết quá kém của các bạn. (Cái này bạn nên tham khảo anh Vĩnh Thanh- VinhThanhHT).
    Thành viên Queme, đã có rất nhiều thành viên than phiền về bài viết của bạn, cũng như sự có mặt của bạn.
    Nếu bạn không dừng lại, tôi sẽ tạm thời phải lock acc của bạn.
    Nếu có thắc mắc gì, có thể liên lạc với Nico78 (Mod của Nghệ Tĩnh) hoặc ThatWhy (Admin khu vực) để biết thêm chi tiết.

    To Nico78: Bạn thích treo Nick của tôi cũng được (Biết đâu là cơ hội tốt cho tôi), nhưng xin lỗi bạn nhé(Bạn sẽ là người phạm quy diễn đàn nếu bạn hành đông như vậy - Đọc lại nội quy nhé)
    À này Nico87.Bạn biết thế nào là diễn đàn ? Thế nào là Mod ? chức năng nhiệm vụ của Mod ? nếu trả lời đúng thì làm Mod nếu không thì trao quyền lại cho người khác.
    Ít người tham gia, nhưng hiểu nhau, đồng cảm với nhau còn hay gấp vạn lần nhiều người tham gia mà không thể chia sẻ với nhau.
    Tôi sẽ làm điều tôi cho là đúng, chuyện đe doạ là cần thiết nếu User đi quá giới hạn cho phép. Khiêu khích một tập thể đoàn kết là ngông cuồng.


    Bạn có biết những người gọi là "đồng cảm" luôn theo kiểu đóng cửa bảo nhau không biết ngoài xã hội đang xẩy ra những gì thì ở đó thường là: (Châu Quỳ, Trại phong, trại cại tạo...)
    Bạn à, bạn nên đem cái mớ nham nhở này sang bên Forum SLNA mà rải. Bạn ko thấy mình đang làm trò ngớ ngẩn và vô bổ hay sao?
    Tôi biết bạn đang kéo sự chú ý của mọi người vào cái trang Web SLNA FC gì đó, nhưng bạn có thấy cái cách mà bạn đang làm là quá rẻ tiền và ngây thơ lắm ko ?
    Hữu xạ tự nhiên hương , nếu đất lành thì chim sẽ khắc tìm đến đậu. Tất cả những hành vi mông muội của bạn chỉ làm chúng tôi thêm coi thường trang web của bạn mà thôi.
    queme , hãy nghe tôi, hãy quay về "mái ấm" của bạn đi, đừng làm mất thời gian của chúng tôi nữa. Thân!

    To iron_monkey:
    Nói chung là tôi hiểu bạn, mức độ phân tích và hiểu biết của bạn thế nào thì bạn viết như thế.
    Này hỏi nhỏ bạn: Bí quyết để được bình chọn là gì ? (Đăng ký 2 nick !?).
    ... Thực ra thì không càn các bác sang giới thiệu thì gần như mọi thành viên của box nay đều biết trang web của SLNA. Như vậy thì việc quảng cáo của các bác là hơi thừa.
    To khongchiuthua: Rất hoan nghênh các bạn đã đến với SLNA, mặc dù tôi cũng chỉ là thành viên bên đó thôi. Nhưng xin lỗi bạn nhé: bạn thử xem lai bên này có bao nhiêu thành viên ??? nếu tất cả các bạn không tham gia bên box NT TTVN mà sang SLNA thì liêu có sầm uất hơn không?? vậy thì: nếu tôi quản cáo cho hơn hai chuc người thì có cần thiết lắm không ???. Mong các bạn hiếu cho, nếu không hiểu thì gặp anh Thanh Hà Tĩnh nhé.
    Lời kết:
    Đúng, các bạn nói rất đúng. Đã đến lúc tôi dừng cuộc chơi này ở đây. Nhưng xin lỗi các bạn tôi dừng không phải vì tôi sợ các cuộc chiến của các bạn. Cái chính là tôi chiến với các bạn chăng sướng chút nào. Tôi thật sự thất vọng về sự bảo thủ, thiếu hiểu biết của các bạn. Là người đi trước tôi khuyên các bạn thế này. "Tuy rằng được mệnh danh là dân bảo thủ, tự ty.... nhưng các bạn cũng nên mở mang, học hỏi, đừng đóng cửa như thế, cái gì hay thì học cái gì trái thì tranh đấu đến cùng đừng sợ cũng đừng cùn, phải dùng lý lẽ thuyết phục. Đừng có kiểu doạ nạt. Ở đời người ta sợ thằng giỏi trí thức chứ không sợ kẻ anh hùng vớ vẩn)..
    Câu nói tâm đắc của tôi là" Một tướng giỏi khi ra trận thì cũng chỉ chém đầu được một tướng khác. Nhưng một quân sư giỏi thì không những chém đầu một tướng mà còn chém được hàng vạn quân.."
    Hãy đọc ký bài trước lúc trả lời - nếu chưa thấy hiểu thì đọc lại.
    Một lần nữa nhắn nico87: hãy hành động để xứng đáng với danh hiệu của mình.
  3. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lời kết của bác khá hay, lí luận sắc sảo, em xin quay lại vấn đề chính. Nói đi nói lại cũng thế thui, tưởng bác hiểu ai dè cũng vậy lại còn đi chửi rủa đồng hương. Đúng là không xứng với những gì tui đã từng nghĩ về con người Nghệ tĩnh trước đây (Cho em chen ngang nội bộ box các bác một tí, thấy ngứa ngáy nên viết cho nó sướng luôn) Một con người đi chửi rủa đồng hương (Mà lại dám dùng từ quân sư trong này, bác chưa xứng là thằng lính hầu đâu chứ lấy đâu ra linh khon (hai câu này Nico không hiểu là gì nên không dám sửa) mà đòi là quân sư). Nếu như bác có những lời lẽ giải thích rõ ràng và có nội dung cụ thể cũng như định hướng rõ ràng cho sự gia nhập cái Web gì gì của bác thì có lẽ các thành viên cũng sang cùng các bác đấy, đằng này lại thế này, tôi nghĩ bác nên tự nói mình nghe thôi, người khác người ta nghe thấy người ta cười cho thúi mũi ra đấy. Mà em cũng đang cười đây này... Thiện tai, thiện tai!!!
    "Sông lam Nghệ an, niềm tự hào của xứ Nghệ". Quả đúng vậy, nhưng không thể vì thế mà bắt ép con em phải vào Website đâu... Xứ Nghệ nhiều thứ để tự hào lắm đấy bạn ạ, để em ví dụ nhé: Truyền thống văn hoá (Mà bác này hình như mất đi văn hoá rùi thì phải), Danh Nhân, .... và đặc biệt là chả có niềm tự hào nào lại bảo bác đi chửi đồng hương kiểu thế này, hic hic... thế là bây giờ trong mắt em mất đi cái nhìn đẹp về con người Xứ Nghệ rùi, ước mơ làm dâu Nghệ Tĩnh mất đi một nửa, không cẩn thận lấy chồng có ông bố kiểu này thì bị chửi mắng suốt ngày, có yêu con mình đâu mà đòi yêu con người???? Hic hic... mà cũng có mấy người yêu em cũng biết điều, may mà không như bác queme. Ui cái từ Quê Mẹ nghe xa vời quá, bác đổi nick đi bác "******" chẳng hạn, có lẽ hợp với bác hơn đấy. Chúc bác ngày mai có thêm một câu hỏi thật lý thú. Mà mai em không lên Net được, phải về Vinh với người yêu em 30/4 rùi, ui em yêu Vinh và con người xứ Nghệ lắm, mong được gặp mọi người tại Vinh 30/4 này
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 28/04/2003
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Yêu cầu HongHoa không xúc phạm thành viên khác.
    To Queme:
    Tôi sẵn sàng chuyển giao nếu tìm thấy một người nào đó có khả năng online nhiều hơn tôi, có khả năng xử lý tình huống (tương tự thế này) tốt hơn tôi. Xin lỗi vì nói thật, nhưng bạn không đủ tư cách để khuyên tôi làm hay không làm điều gì. Okie???
    Tôi không thích khoá bất kỳ thành viên nào, tôi chỉ không muốn diễn đàn do tôi quản lý bị các thành viên có ý đồ xấu vào làm hỏng. Tiếc là bạn lại nằm trong số những người đó.
    Tất cả chúng tôi, hầu hết đều là thành viên và có ít nhất một bài trong SLNA. Những người không biết là rất ít. Nhưng chúng tôi không thường xuyên tham gia bên đó, thực chất là vì chúng tôi không tìm thấy tiếng nói chung ở bên đó. Đơn giản chỉ có thể thôi, sao bạn lại không hiểu???
    Bạn nói mọi người không hiểu thì đọc lại, vậy bạn hãy đọc lại tất cả những gì mọi người đã viết đi, nếu bạn đủ trí thông minh, bạn sẽ hiểu là chúng tôi không hề chối bỏ SLNA, chúng tôi không hề hạ thấp uy tín các bạn, vậy thì tại sao bạn lại làm điều đó với chúng tôi???
    Nếu bạn đã thích dùng những câu nói của Tiền Nhân, tôi cũng xin đáp lễ bạn bằng một câu: Cái gì mình không muốn thì đừng đem cho người khác.
    Chả chơi thế đâu nhá. Ai bình chọn thì cũng nên ới tớ một câu chứ???
  5. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ha ha em bình cho bác đấy chứ thấy bác NIco vấy vả tận tình với box quá , mới tham gia diễn đàn các bác mấy hôm thấy yêu quí người nghệ tĩnh nhiều , các bạn thật đáng quí như chính con người các bạn vậy dù sao honghoa cũng tiếc một điều nhưng đó lại là sự thật nhưng không sao ở đâu cũng có mấy hạng người mà em cũng chả chấp làm gì , dù sao em cũng xin cảm ơn bác về lời nhắc nhở , xin rút kinh nghiệm hì hì
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  6. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    à em quên bác Quê mẹ ơi đây có lẽ là bức tranh cuối rùi đấy , em đọc thấy cả một tá bức tranh cuối nhưng có lẽ là cuối thật rùi , chúc bác và gia đình mạnh khẻo để hiểu thêm về văn hoá con người tình yêu quê hương nghệ tĩnh .
    Cuối cùng chúc cho sự đoàn kết bền chặt Nghệ Tĩnh TTVNOline và SLNG-FC mãi bền chặt thắm đặm như tình yêu xứ nghệ , hãy bỏ qua những xung đột không đáng có vì một xứ nghệ đoàn kết như đã có bấy lâu nay
    thân ái và chúc các bạn mạnh khoẻ !
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  7. queme

    queme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẵn sàng chuyển giao nếu tìm thấy một người nào đó có khả năng online nhiều hơn tôi, có khả năng xử lý tình huống (tương tự thế này) tốt hơn tôi. Xin lỗi vì nói thật, nhưng bạn không đủ tư cách để khuyên tôi làm hay không làm điều gì. Okie???
    Ha haaaaa. Hoá ra muốn làm Mod NT chỉ cần Online nhiều là được. Cái này thì anh giúp chú được đấy, anh Online từ 8h sáng đến 20h. Không biết với thời gian đó anh có làm được Mod không chú nico87 nhỉ??

    Tôi không thích khoá bất kỳ thành viên nào, tôi chỉ không muốn diễn đàn do tôi quản lý bị các thành viên có ý đồ xấu vào làm hỏng. Tiếc là bạn lại nằm trong số những người đó.
    Nico87 ơi ! làm Mod thì đừng đưa cái "Tôi" vào đây. Chú phải nhận thức được bài viết chứ, chú xem lại anh đã làm cái gì gọi là "ý đồ xấu" chưa ?? Hay chú chỉ nhận thức đến đó là Stop.
    Tất cả chúng tôi, hầu hết đều là thành viên và có ít nhất một bài trong SLNA. Những người không biết là rất ít. Nhưng chúng tôi không thường xuyên tham gia bên đó, thực chất là vì chúng tôi không tìm thấy tiếng nói chung ở bên đó. Đơn giản chỉ có thể thôi, sao bạn lại không hiểu???
    Sao lại không hiểu nhỉ?? anh đã nói với chú rồi, bọn anh rất hoan nghênh các chú sang bên đó tham gia. Anh đâu có ép các chú, mà làm sao anh ép được các chú cơ chứ. Mà nếu có ép được thì bọn anh cũng chẳng ép, vì ở bên này hợp với các chú hơn. Còn về vấn đề đồng cảm, chuyện đó nhỏ như con thỏ chú ạ.
  8. khongchiuthua

    khongchiuthua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi queme!!
    Thực ra tôi cũng rất muốn làm gì đó để cho bác hiểu nhưng hình như là tôi đã không làm được. Một tập thể đã gắn bó với nhau như box NT không cần thiết phải chuyển đất mới có thể tồn tại như một địa chỉ của những người xứ Nghệ (mà ở SL-FC cũng vậy mà thôi). Nói chung là chúng ta lên mạng và vào đây chỉ để cùng nhau chia sẻ những gì mình thích. Mà chúng tôi đã thích vào đây thì mong bác cũng hiểu và thông cảm.
    Tôi thật không ngờ bác có thể dùng những lời lẽ như thế này để nói với chúng tôi:
    Ha haaaaa. Hoá ra muốn làm Mod NT chỉ cần Online nhiều là được. Cái này thì anh giúp chú được đấy, anh Online từ 8h sáng đến 20h. Không biết với thời gian đó anh có làm được Mod không chú nico87 nhỉ??
    Lại còn:
    . Tôi thật sự thất vọng về sự bảo thủ, thiếu hiểu biết của các bạn. Là người đi trước tôi khuyên các bạn thế này. "Tuy rằng được mệnh danh là dân bảo thủ, tự ty.... nhưng các bạn cũng nên mở mang, học hỏi, đừng đóng cửa như thế, cái gì hay thì học cái gì trái thì tranh đấu đến cùng đừng sợ cũng đừng cùn, phải dùng lý lẽ thuyết phục. Đừng có kiểu doạ nạt. Ở đời người ta sợ thằng giỏi trí thức chứ không sợ kẻ anh hùng vớ vẩn)..
    Câu nói tâm đắc của tôi là" Một tướng giỏi khi ra trận thì cũng chỉ chém đầu được một tướng khác. Nhưng một quân sư giỏi thì không những chém đầu một tướng mà còn chém được hàng vạn quân.."
    Tôi không nghĩ là bác có thể coi thường chúng tôi như vậy. Mong bác có cái nhìn khách quan hơn về chúng tôi. Chúng tôi chỉ là một bộ phận người NT nên không thể đại diện cho NT nhưng cũng là người NT cho nên chúng tôi cũng có niềm tự hào và lòng kiêu hãnh của con người NT. Vì vậy mong bác hãy vì tình đồng hương mà nói thế nào cho chúng tôi bớt cảm thấy bị động chạm. Mong đây là lần cuối chúng ta phải nặng lời với nhau.
    Nhắn với bác nha: Tôi thấy Nico78 và một số bạn trong box đã nói với bác hơi quá nhưng họ đều nói ra cảm xúc của mình. Đó là không muốn ai đụng chạm đến box NT. Bác hiểu chứ!!!

    NHỮNG CHIẾC KHĂN HỒNG PHẢNG PHẤT BAY.
    NHỮNG BÀN TAY VẪY NHỮNG BÀN TAY.
    NHỮNG ĐÔI MẮT ƯỚT TÌM ĐÔI MẮT.
    BUỒN Ở ĐÂU HƠN Ở CHỐN NÀY...
  9. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã nghe kể nhiều về chuyện này nhưng không lên mạng nhiều nên không biết. Nhưng mà em thấy chẳng giống tranh luận tý nào mà cứ như cả đống người đang bảo thủ ấy nhỉ. Em đọc bài của mọi người. Chú ý bài của con bạn thân của em, thấy nó chẳng thèm tranh cãi nữa thì đúng là chuối thật rồi đấy. Nó mà buông ra tức là cái chuyện đó chẳng đáng cho nó quan tâm nữa. Mà con nhỏ đó đã làm cái gì thì nhất định phải làm xong mới chịu yên cơ. Thế này em cũng không hiểu là nó đầu hàng hay là không thèm quan tâm nữa. Mà nó không quan tâm rồi thì em cũng chẳng quan tâm làm gì. Chỉ thấy ....thôi, không quan tâm////
    vũ như hà[/size=10]
  10. queme

    queme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    To khongchiuthua:
    Thực ra tôi cũng rất muốn làm gì đó để cho bác hiểu nhưng hình như là tôi đã không làm được. Một tập thể đã gắn bó với nhau như box NT không cần thiết phải chuyển đất mới có thể tồn tại như một địa chỉ của những người xứ Nghệ (mà ở SL-FC cũng vậy mà thôi). Nói chung là chúng ta lên mạng và vào đây chỉ để cùng nhau chia sẻ những gì mình thích. Mà chúng tôi đã thích vào đây thì mong bác cũng hiểu và thông cảm..
    Nói thật với chú, lần đầu tiên anh vào TTVN và gặp ngay các chú đang tổ chức sinh nhật. Thật lòng anh vừa buồn, vừa tức cười.(Nhưng dù sao anh cũng đã chúc mừng sinh nhật rồi còng gì).
    Buồn, là vì các chú chê SLNA xấu ít thành viên, các chú ở bên này đông vui hơn...(Nó giống như kiểu những người Osin được ở nhà một ông chủ giàu có và luôn tưởng mình là chủ nhà cho nên quay lại chê ngôi nhà của mình...)
    Cười, là vì anh cũng giống mấy cha Admin TTVN, ôm bụng mà cười cười nắc nẻo cười méo cả mồm, khì mà những người con "Xứ Nghệ" có hẳn hoi một trang Web riêng và dành riêng một mục "Hội đồng hương Nghệ Tĩnh" nơi để cho chúng ta tham gia vậy mà các chú cứ vui mừng nhảy múa tổ chức sinh nhật ngay tại nhà người khác. Và cứ tưởng rằng mình đang nhảy mủa ở nhà mình.
    Từ những suy nghĩ trên anh mới đưa ra các tình huống để các chú có cái nhìn rõ hơn về một vấn đề.(Tất nhiên anh có những cái sai của mình đó là cách viết châm chọc, anh muốn các chú tự cay cú và nói lên từ lòng mình...) Nhưng thật buồn, các chú lại cho anh là người phá đám, là người quậy phá....Nói thật với các chú, ban đầu anh định kéo các chú về với thực tại. Nhưng một thời gian tranh luận anh đã nhận ra rằng:
    - Một vài người cũng đã hiểu ra vấn đề và không bình luận.
    - Một vài người cũng nhận ra vấn đề nhưng vì cá tính cho nên cố cãi cùng.
    - Một số lại tiếc về cái chức danh hiện có của mình.
    Chính vì thế đến thời điểm này anh đâu còn ý lôi kéo các chú nữa(Ở TTVN hợp với các chú hơn) các chú không phải đi đâu hết cữ làm cái việc mình đang làm, và cố quên đi mình đang ở đâu.
    Tôi thật không ngờ bác có thể dùng những lời lẽ như thế này để nói với chúng tôi:
    Ha haaaaa. Hoá ra muốn làm Mod NT chỉ cần Online nhiều là được. Cái này thì anh giúp chú được đấy, anh Online từ 8h sáng đến 20h. Không biết với thời gian đó anh có làm được Mod không chú nico87 nhỉ??
    Lần sau chú muốn tranh luận thì hay đọc kỹ các mạch viết, chú đừng lấy một khúc rồi bình luận (nếu sang VNN2 mà như thế người ta cho chú vào trại thương điên đấy.)
    Anh copy lại mạch cho chú đọc.
    C ủa nico87:
    Tôi sẵn sàng chuyển giao nếu tìm thấy một người nào đó có khả năng online nhiều hơn tôi, có khả năng xử lý tình huống (tương tự thế này) tốt hơn tôi. Xin lỗi vì nói thật, nhưng bạn không đủ tư cách để khuyên tôi làm hay không làm điều gì. Okie???
    Của Queme:
    Ha haaaaa. Hoá ra muốn làm Mod NT chỉ cần Online nhiều là được. Cái này thì anh giúp chú được đấy, anh Online từ 8h sáng đến 20h. Không biết với thời gian đó anh có làm được Mod không chú nico87 nhỉ??
    Lại còn:
    Tuy rằng được mệnh danh là dân bảo thủ, tự ty.... nhưng các bạn cũng nên mở mang, học hỏi, đừng đóng cửa như thế, cái gì hay thì học cái gì trái thì tranh đấu đến cùng đừng sợ cũng đừng cùn, phải dùng lý lẽ thuyết phục. Đừng có kiểu doạ nạt.
    Cái này là anh nói sự thật về con người Nghệ An, trong đó có cả anh và cả những người thân của anh đâu riêng gì các chú (mình phải biết được cái điểm yếu của mình để mà khắc phục sao lại bảo thủ thế)
    Tôi không nghĩ là bác có thể coi thường chúng tôi như vậy. Mong bác có cái nhìn khách quan hơn về chúng tôi. Chúng tôi chỉ là một bộ phận người NT nên không thể đại diện cho NT nhưng cũng là người NT cho nên chúng tôi cũng có niềm tự hào và lòng kiêu hãnh của con người NT. Vì vậy mong bác hãy vì tình đồng hương mà nói thế nào cho chúng tôi bớt cảm thấy bị động chạm.
    Anh đâu có coi thường các chú, anh chỉ nói những nhược điểm của người Nghê. Chẵng nhẽ các chú không nhận ra điề đó.
    Tôi thật sự thất vọng về sự bảo thủ, thiếu hiểu biết của các bạn
    Tôi đã cố gắng đưa các bạn từ cái nhìn đơn giản nhất cho đến cái nhìn xa hơn mọi vấn đề bằng những câu hỏi. Vậy mà các chú cứ cố tình không hiểu.
    Nhắn với bác nha: Tôi thấy Nico78 và một số bạn trong box đã nói với bác hơi quá nhưng họ đều nói ra cảm xúc của mình. Đó là không muốn ai đụng chạm đến box NT. Bác hiểu chứ!!!
    Anh chẳng hiểu gì hết, anh chẳng quá gì hết (Có chăng chỉ là nhận thức của các chú),anh cũng chẳng đụng chạm đến Box NT.Không tin ư, cái chú đọc lai tất cả các bài của anh. Anh chỉ nói với các chú là: "Hãy nhìn lại mình là ai ? và đang ở đâu???" thế thôi.

Chia sẻ trang này