1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói củ chuối!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Đời là cái đinh, tình là cái que
    Người yêu là con gà què
    ( Trên mặt bàn P205 - D03QTKD- PTIT)

    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  2. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhìn em Bit dạo này xinh và hiền dã man luôn
    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhìn em Bit dạo này xinh và hiền dã man luôn
    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có ngày mai sẽ tới, ta đi tìm ngày mai ở nơi em...
    S_Holland_GRSP
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có ngày mai sẽ tới, ta đi tìm ngày mai ở nơi em...
    S_Holland_GRSP
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Hoa nào hoa trắng cho mình yêu, mây nào mây sẽ bay trong chiều. Đồi vàng và cành lá biếc tình nào tình chẳng quyến luyến mộng đẹp còn dài cớ sao vẫn chờ ai.
    Hoa nào hoa thắm nên dở dang, sông nào sông sẽ trôi xa ngàn. Biển rộng và ngọn gió lớn ngàn trung mịt mùng sóng nước tình nào là tình để mình còn đợi mong.
    Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không, sáng sớm có anh chờ cơn mưa sáng hồng
    Chiếc lá úa trong mùa đông nước mắt có khi đục trong tiếc nuối chỉ thêm hoài công.
    Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không, mái tóc đêm nay còn dư hương ấm nồng. Khúc hát có khi dở dang, bóng tối có ai thở than hãy xoá dấu chân thời gian.

  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Hoa nào hoa trắng cho mình yêu, mây nào mây sẽ bay trong chiều. Đồi vàng và cành lá biếc tình nào tình chẳng quyến luyến mộng đẹp còn dài cớ sao vẫn chờ ai.
    Hoa nào hoa thắm nên dở dang, sông nào sông sẽ trôi xa ngàn. Biển rộng và ngọn gió lớn ngàn trung mịt mùng sóng nước tình nào là tình để mình còn đợi mong.
    Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không, sáng sớm có anh chờ cơn mưa sáng hồng
    Chiếc lá úa trong mùa đông nước mắt có khi đục trong tiếc nuối chỉ thêm hoài công.
    Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không, mái tóc đêm nay còn dư hương ấm nồng. Khúc hát có khi dở dang, bóng tối có ai thở than hãy xoá dấu chân thời gian.

  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Các vị không bị bắt buộc phải viết bất cứ điều gì vào topic này. Nhưng tất cả những gì các vị viết sẽ được đưa ra làm bằng chứng để giễu cợt anh trước mọi người
    - Nhại câu nói cửa miệng của CS Mỹ khi bắt tội phạm -
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Các vị không bị bắt buộc phải viết bất cứ điều gì vào topic này. Nhưng tất cả những gì các vị viết sẽ được đưa ra làm bằng chứng để giễu cợt anh trước mọi người
    - Nhại câu nói cửa miệng của CS Mỹ khi bắt tội phạm -
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Ah, bây giờ đãhiểu, trong cái mạch khuếch đại thì "t" là "thuận" và "đ" là "đảo"... hix

Chia sẻ trang này