1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một Câu nói hay về võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi apollo3785, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Grenade

    Grenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu tới mấy trang kế tiếp thấy hay không thể tả. Đến đoạn bắt đầu... ấy nhau của các anh em trong này thì cũng hay, nhưng hay kiểu khác.
    Mời quay trở lại đề tài "Mỗi ngày một câu nói hay về võ thuật"
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Không có đâu ! man thiên quá hải !?
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    ---------
    1) Phả hệ thì Mr Tôn Tẩn là cháu của Mr Tôn Tử.
    2) Hai ông cháu mỗi người đều có tác phẩm cùng mang tên là Tôn Tử Binh Pháp. Tôn Tử Binh Pháp của Mr Tôn Tử còn đầy đủ gồm 36 kế, Tôn Tử Binh Pháp của Mr Tôn Tẩn hiện không còn đầy đủ do bị bán đồng nát.
    3) Mr Tôn Tử đã từng bị đánh te tua thua dập mật, hoảng hồn chạy lên La Phù Sơn. Tại La Phù Sơn nhờ không khí trong lành, hang động tĩnh lặng mà viết nên quyển Tôn Tử Binh Pháp, nhờ Tôn Tử Binh Pháp mà Mr Tôn Tử có vài trận đánh để đời và quyển Tôn Tử Binh Pháp bất hủ, nhưng sâu xa hơn nói là nhờ La Phù Sơn mới chính xác, nhưng theo ngôn ngữ hiện đại là do có được một môi trường làm việc tốt khích thích sự sáng tạo.
  4. thienlode

    thienlode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em lạy các bác, hôm nay thì em mới đc mở rộng tầm mắt, từ trc em chém gió đã đạt tới cảnh giới xuất quỷ nhập thần, lô hoả thuần thanh rồi. Hôm nay mới biết các bác đã thuộc vào hạng Tu tiên đắc đạo rồi. Chém ác liệt quá, thật là em chẳng biết đỡ thế nào để nhảy vào chém cùng cả
  5. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Võ Thuật là một món chơi " Thủ dâm " tinh thần không mệt mỏi, có thể kéo dài từ trẻ con còn nhỏ tới lúc già chết luôn ...........vẫn có thể " Thủ Dâm ".......
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Lyhl xin bổ sung thêm phần dẫn chứng cụ thể để mọi người thấy được sự sống động của câu nói hay nhất về võ thuật trong ngày thứ Sáu 26 tháng 3 năm 2010.
    Dẫn chứng 1 :
    Dẫn chứng 2 :
    Dẫn chứng 3 :
  7. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Ê thằng ngu......... mày lòng vòng làm gì ..........có gì thì nói ra........ he he he he...... chết không chừa cái tật lòng vòng........... mang tiếng làm thằng thầy dạy võ mà sự thẳng thắn .........éo bằng thằng con nít............ đi liếm ........ít cho chúng nó đi.............
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    1) Một câu nói phải có thêm vài ba cái chứng minh cho nó máu, cậu đang nghĩ là tôi nói về ai thế ? phải là có tật nên rụt rịt không, chơi binh khí mà nóng quá thì rất dễ mang họa lắm, gan thuộc hành mộc những gì thuộc hành kim đều không có lợi cho nó, nhớ nhé bé yêu !
    2) Tôi chết vẫn không chừa cái tật lòng vòng cũng như có người đến già vẫn không bỏ thói thủ dâm như bé yêu nói ở bài gửi trên í mà !?
    3) Chỉ có chó già mới thích đick của các bé yêu thôi.
  9. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    1) Tuổi trẻ mà được chí khí như thế thì tốt lắm, dân ta còn phải đối mặt với tình trạng tệ nạn và vô văn hóa trong sinh hoạt đời sống, cũng như nỗi lo nơm nớp vì chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào !?
    2) Đối với các bé yêu như cậu thì tôi sẽ còn chửi và chửi hay dài dài vì thái độ và cách viết về võ thuật của các bé ở nơi chốn cộng đồng.

Chia sẻ trang này