1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT CÂU NÓI TÂM ĐẮC

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi lựa chọn rời đi cũng là một cách ở lại

    Đọc được hay nghe được ở đâu đó. Mỗi câu đều có sự phù hợp với từng hoàn cảnh riêng, nhưng cũng có thể không còn phù hợp khi tình hình khác đi
    Được hoacucxanh22 sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 12/12/2006
  2. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...Sau 3 năm Quybu1980 lại tái xuất giang hồ...Hờ hờ!Box Thuỷ Lợi có thêm nhiều người mới ghê...Ko biết Đại ca giờ này phiêu bạt phương nào!
  3. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh em box thuỷ lợi gặp nhìu em xinh,đi nhìu dễ bị bạn gấy ở nhà lừa lắm
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội ở lại với những người chuẩn bị tốt !
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và máy bay giống nhau ở chỗ: cất cánh rất khó khăn, khi lên đến không trung, chúng ta cứ tưởng chúng ta đang bay, nhưng thực ra chúng ta đang phải ngồi một chỗ, và chúng ta không thể chuyển chuyến bay khác. Trừ phi có một sự cố, mà sự cố thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hành khách trên máy bay.
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc một khổ thơ khá hay, thấy thích, post cho mọi người đọc:
    Người gánh hoa rong mời từng lượm cúc
    Một sắc vàng mỏng manh một sắc tím trong mờ
    Một dịu dàng mùa thu vừa xa khuất
    Một thoáng gì trở lại những ngày xưa

  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời như những mảnh xếp hình ghép lại.
    Hiện thời mình đang không vui với một vài mảnh xếp. Nói chung, không rõ ràng, nhưng mà đúng là những mảng tối. Vướng lại với những mảng tối và vẫn song song với những mảng sáng. Lẫn lộn những mảng xếp hình.
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Xem một bộ phim, thấy một câu nói cũng hay:
    Tình yêu chỉ níu kéo với ba trường hợp:
    - 1. Là quá mệt mỏi không muốn thay đổi
    - 2. Còn có gì để níu kéo
    - 3. Quá yêu

    Chưa hẳn là tâm đắc, nhưng thấy có cái lý của nó
  9. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn gái lạnh thì hơ cho nó cục gạch
    Đúc kết từ bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh
  10. love4ever_hi

    love4ever_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Rút dao chém chuối, chuối chẳng rụng
    Nâng chén u sầu, uống được đâu

Chia sẻ trang này