1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT CÂU NÓI TÂM ĐẮC

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lời nói để khóc, nước mắt để nói
    Chẳng hiểu sao lúc này, câu nói đó lại lảng vảng trong đầu. Cám giác mình đang cần một lời nói để được khóc, khóc để nhẹ nhõm lòng mình, để nói ra được những suy nghĩ ẩn sâu trong tim!!!
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    SAVE THE BEST FOR LAST
    Kỷ niệm dù đẹp đến đâu thì cũng chỉ là của quá khứ. Hãy nhớ rằng mình sống vì ngày hôm nay và ngày mai. Thế thì hãy để quá khứ là động lực để cho mình vươn lên chứ đừng để nó là thứ kéo giữ mình lại.
    MUPMIP
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    SAVE THE BEST FOR LAST
    Kỷ niệm dù đẹp đến đâu thì cũng chỉ là của quá khứ. Hãy nhớ rằng mình sống vì ngày hôm nay và ngày mai. Thế thì hãy để quá khứ là động lực để cho mình vươn lên chứ đừng để nó là thứ kéo giữ mình lại.
    MUPMIP
  4. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tui không vào mục này. Chà hôm nay biết lựa câu nào đây?
    Các câu sau đây là danh ngôn sưu tập:
    1- Được yêu một người sẽ hạnh phúc và khổ đau hơn được một người yêu.
    2-Chúa sáng tạo ra con người và con người sáng tạo ra mọi thứ, trừ chúa.
    3-Nếu trái đất quay thì có thể là bạn đang đứng yên, nhưng nếu trái đất đang đứng yên chắc chắn là bạn đang... bay.
    4-Nhiều người cười đơn giản vì họ quá đau khổ nên không thể khóc được.
    5-Hôm nay thích ăn cơm hay ăn cháo nào?
    Các câu "ranh ngôn" sau đăng kí độc quyền
    1- Khi bạn đặt câu hỏi về sự chung thuỷ của người mình yêu, tức là bạn đặt câu hỏi về tình yêu của bạn dành cho người ấy.
    2- Khi mà con người còn tham vọng và còn khả năng để thực hiện tham vọng thì vẫn còn chiến tranh và thương đau.(Hiểu lắt léo một chút, còn tham vọng thì còn chiến tranh, và còn khả năng thực hiện tham vọng thì còn thương đau)
    3- Phát minh vĩ đại và hành động ngu xuẩn về kết quả khác nhau rất xa, về quá trình có khi chỉ có những lằn ranh rất nhỏ, nhưng về nguyên nhân đưa đến thì khác biệt trời vực.
    4- Ai bảo nước mắt là lời của trái tim? Lời của trái tim là máu!
    5- Mod nào lock dùm hộ nick đến tháng 2 năm 2004 cái! Cám ơn nhiều.

    Chân lí hai phần

    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 21/08/2003
  5. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tui không vào mục này. Chà hôm nay biết lựa câu nào đây?
    Các câu sau đây là danh ngôn sưu tập:
    1- Được yêu một người sẽ hạnh phúc và khổ đau hơn được một người yêu.
    2-Chúa sáng tạo ra con người và con người sáng tạo ra mọi thứ, trừ chúa.
    3-Nếu trái đất quay thì có thể là bạn đang đứng yên, nhưng nếu trái đất đang đứng yên chắc chắn là bạn đang... bay.
    4-Nhiều người cười đơn giản vì họ quá đau khổ nên không thể khóc được.
    5-Hôm nay thích ăn cơm hay ăn cháo nào?
    Các câu "ranh ngôn" sau đăng kí độc quyền
    1- Khi bạn đặt câu hỏi về sự chung thuỷ của người mình yêu, tức là bạn đặt câu hỏi về tình yêu của bạn dành cho người ấy.
    2- Khi mà con người còn tham vọng và còn khả năng để thực hiện tham vọng thì vẫn còn chiến tranh và thương đau.(Hiểu lắt léo một chút, còn tham vọng thì còn chiến tranh, và còn khả năng thực hiện tham vọng thì còn thương đau)
    3- Phát minh vĩ đại và hành động ngu xuẩn về kết quả khác nhau rất xa, về quá trình có khi chỉ có những lằn ranh rất nhỏ, nhưng về nguyên nhân đưa đến thì khác biệt trời vực.
    4- Ai bảo nước mắt là lời của trái tim? Lời của trái tim là máu!
    5- Mod nào lock dùm hộ nick đến tháng 2 năm 2004 cái! Cám ơn nhiều.

    Chân lí hai phần

    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 21/08/2003
  6. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hãy học để làm người trước khi học kiếm tiền

    Donkihote Maudotrenvangtrang
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hãy học để làm người trước khi học kiếm tiền

    Donkihote Maudotrenvangtrang
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tai tiếng và chuyện tình yêu là những thứ đường pha trà tốt nhất
    Không nhớ của ai nữa , nhưng mà hôm nay thực sự thấy đúng , tại vì cả buổi ngủ vùi với cô bạn thân , toàn những chuyện tương tự
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tai tiếng và chuyện tình yêu là những thứ đường pha trà tốt nhất
    Không nhớ của ai nữa , nhưng mà hôm nay thực sự thấy đúng , tại vì cả buổi ngủ vùi với cô bạn thân , toàn những chuyện tương tự
  10. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Dường như Chanlyhaiphan có quá nhiều câu tâm đắc trong một ngày!!! Đôi khi qua câu bạn nói ngày hôm nay mọi người sẽ hiểu bạn đang nghĩ gì, bạn đang mong muốn điều gì và tâm trạng ra sao. Nhưng dường như với Chanlyhaiphan, cái cảm xúc đó nó vẫn đang được giấu kín trong tâm khảm con người, bạn không thể hiện cho mọi người thấy con người và cảm xúc thật của mình. Xin lỗi vì đã mạo muội nhận xét về một con người chưa hề quen biết.
    Nhưng không hiểu sao khi đọc những câu chanlyhaiphan nói, tôi có một cảm giác như mình đang được nghe giảng đạo, trên đời này hãy nhớ rằng chẳng phải chỉ riêng bạn mới có thể biết tất cả những điều đó. Kiến thức là của chung nhân loại, nhưng nó cũng không có nghĩa mọi người cần bạn liệt kê ra tất cả những gì bạn biết. Hãy để cho mỗi người, trong mỗi giây phút cuộc đời tự tìm đến với một câu nói hay, điều đó phải chăng sẽ có nhiều ý nghĩa????? Họ cần được đồng cảm với những câu nói của bạn!!!

Chia sẻ trang này