1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT CÂU NÓI TÂM ĐẮC

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 23/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ờ không phải vậy. Để tui viết cho cậu mấy câu "ranh ngôn" độc quyền:
    1- Tui rất dễ hiểu, đơn giản quá mà mọi người lại phức tạp nên không hiểu được tui vì cứ tưởng rằng tui phức tạp quá.
    2- Tui rất dễ tin người nhưng mỗi người nói một phách, tui tin tất cả thành ra tất cả bảo là tui đa nghi.
    3- Tui chỉ thích làm việc, nhưng khi làm việc luôn muốn rút kinh nghiệm thành ra mọi người bảo tui thích triết lí.
    4- Tui rất ngu nên cố gắng học thật nhiều, thế là mọi người bảo tui học rộng.
    5- Mệnh của tui là Đại Hải Thuỷ, có sao Thái âm chiếu ở cung Mệnh. Có Tử Vi trấn ở cung Huynh Đệ, có Tả Phù, Hữu Bật ở cung Phu Thê. Sao Thái Dương chiếu ở cung Tài Bạch. Nhưng những cái đấy tui không quan tâm, tự hào bằng có sao Thiên Lương ở cung Thân Cư, Quan Lộc: ý nói đời sống tuy có chức vụ nhưng không tơ hào lợi tư, cả đời sẽ sống thanh bạch.
    Còn bây giờ là những câu danh ngôn sưu tầm:
    1- Hỏi thế gian, tình là vật chi?
    2- Nhà mới xây rồi cũng sẽ có chuột.
    3- Mọi thứ đều cần sự điều độ, kể cả sự điều độ.
    4- Nếu phải đi trở lại, tôi đi lại đường này.
    5- Romeo: Ta không có nàng thì như là lính ra trận mà không có súng. Juliet: Còn em không có chàng thì như là súng ra trận mà không có lính.
    Missu13 à, 2 lần 5 câu đấy mới biểu thị được điều tui muốn nói. Ngay cả trật tự của chúng nhiều khi cũng có ý nghĩa cả đấy. Mỗi ngày một câu nói tâm đắc mà. 1 kết luận của những câu danh ngôn sưu tầm, 1 kết luận của những câu "ranh ngôn" độc quyền. cả hai cái đấy bổ sung cho nhau để hình thành một câu nói tâm đắc. Cậu thử nghĩ xem câu nói tâm đắc của ngày hôm nay tôi post là gì?

    Chân lí hai phần

    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 25/08/2003
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi cô đơn ta lại gọi 1 câu em àh ... anh ơi ... sao không dùng 1 đại từ khác nhỉ ...
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi cô đơn ta lại gọi 1 câu em àh ... anh ơi ... sao không dùng 1 đại từ khác nhỉ ...
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
  4. sayroi

    sayroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tớ biết chân lí hai phần là ai rồi. để tớ đoán cho. Bằng một đoạn thơ Pháp:
    Tự do và ái tình
    Vì các người tôi sống.
    Vì ái tình ***g lộng
    Tôi dâng hiến đời tôi,
    Vì tự do muôn đời
    Tôi hy sinh tình ái.
    Trúng phóc nhé. Mấy câu thơ này tớ biết cậu vẫn thích mà.
  5. sayroi

    sayroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tớ biết chân lí hai phần là ai rồi. để tớ đoán cho. Bằng một đoạn thơ Pháp:
    Tự do và ái tình
    Vì các người tôi sống.
    Vì ái tình ***g lộng
    Tôi dâng hiến đời tôi,
    Vì tự do muôn đời
    Tôi hy sinh tình ái.
    Trúng phóc nhé. Mấy câu thơ này tớ biết cậu vẫn thích mà.
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đó là thơ của nhà thơ Hunggari Sêtôphi , đúng không?:D
    Hôm nay , muốn type cái này thôi
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Thắp riêng cho mình em thôi

    Không có gì , tự dưng vậy thôi !!
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đó là thơ của nhà thơ Hunggari Sêtôphi , đúng không?:D
    Hôm nay , muốn type cái này thôi
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Thắp riêng cho mình em thôi

    Không có gì , tự dưng vậy thôi !!
  8. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nếu để tôpi nói một lời nữa thôi
    Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối chưa nói lời tạm biệt
    Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi.
  9. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nếu để tôpi nói một lời nữa thôi
    Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối chưa nói lời tạm biệt
    Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi.
  10. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sai ba bét nhè rồi! theo ý tớ 4 câu đầu là để ý nói hắn có một mục đích duy nhất nên rất đơn giản, nhưng tìm mọi biện pháp để thực hiện mục tiêu đó nên đa nghi. câu thứ 5 là ý nói mục đích đấy không liên quan đến tiền bạc. mấy câu sau chắc ý nói tình cảm thiên biến vạn hoá nhưng phải chịu thử thách. và không có cái gì là toàn vẹn cả. Tớ nghĩ đấy là một câu của nhà văn Nga: "Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ giành được để mỗi ngày có một người phụ nữ đợi tôi về nhà ăn tối"

Chia sẻ trang này