1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT CÂU NÓI TÂM ĐẮC

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn tới đường cùng, bạn có thể quay đầu lại, hoặc chí ít ra bạn yên phận tại đó. Nhưng khi vượt qua một ranh giới, bạn sẽ ra sao khi nhìn thấy trước mặt vô vàn ranh giới khác??? Cái khó chẳng còn là có vượt qua ranh giới đó hay không mà là chọn cái nào để vượt qua trước?
    Con đường chúng ta chọn sẽ dẫn ta tới đâu? Chẳng ai biết trước điều đó...Em thích nhìn về phía dòng xe đang đi xa dần. Ở đó chẳng thể biết được chúng sẽ đi về đâu, mà chẳng có cái nào quay đầu lại. Phía xa, nơi ngã ba đường, liệu anh sẽ chọn con đường nào???
    Lời nói để khóc, nước mắt để nói
  2. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật sống với nhau chính là nghệ thuật giữ khoảng cách
    Vo San
  3. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật sống với nhau chính là nghệ thuật giữ khoảng cách
    Vo San
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Câu của chính mình
    Đứng lên , và cố gắng lên , sẽ vượt qua mà !!!!!!!!!
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Câu của chính mình
    Đứng lên , và cố gắng lên , sẽ vượt qua mà !!!!!!!!!
  6. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    "Ta không bao giờ động đến người thì người đừng bao giờ động đến ta"
    Câu này là của mình!
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  7. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    "Ta không bao giờ động đến người thì người đừng bao giờ động đến ta"
    Câu này là của mình!
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  8. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc xung quanh là những người bạn.
    Lấy trong cái title của bạn hiền đấy .
    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  9. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc xung quanh là những người bạn.
    Lấy trong cái title của bạn hiền đấy .
    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    không phải luc nào nụ cười cũng là hạnh phúc, nhưng nụ cười đem lại sức mạnh để tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....

Chia sẻ trang này