1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT CÂU NÓI TÂM ĐẮC

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang lại nguồn sức mạnh vô tận cũng như sự huỷ diệt vô tận, điều đó phụ thuộc vào việc bạn là người có biết yêu hay không.
    Nữ nhà thơ Đức Onga Becgon
    (em cảm ơn chị!)
    pt13
  2. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mang lại nguồn sức mạnh vô tận cũng như sự huỷ diệt vô tận, điều đó phụ thuộc vào việc bạn là người có biết yêu hay không.
    Nữ nhà thơ Đức Onga Becgon
    (em cảm ơn chị!)
    pt13
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói với ta lời an ủi
    Ta hoang vu hơn cả cuộc đời
    Người cao quá mà ta thì rộng quá
    Biết bao giờ ta đi hết nổi ta

    Khúc cảm những chuyến xe_Trần thị Ngọc Lan
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói với ta lời an ủi
    Ta hoang vu hơn cả cuộc đời
    Người cao quá mà ta thì rộng quá
    Biết bao giờ ta đi hết nổi ta

    Khúc cảm những chuyến xe_Trần thị Ngọc Lan
  5. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ...Và mùa đông không mang theo..hơi ấm....Mùa thu không có lá rơi...Một mình ta ôm cô đơn...!
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  6. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ...Và mùa đông không mang theo..hơi ấm....Mùa thu không có lá rơi...Một mình ta ôm cô đơn...!
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mai sau ạ, ta luôn mong mình làm được thật nhiều điều, thật nhiều việc tốt nhưng không biết ta có thể làm hết tất cả những điều đó hay không?


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mai sau ạ, ta luôn mong mình làm được thật nhiều điều, thật nhiều việc tốt nhưng không biết ta có thể làm hết tất cả những điều đó hay không?


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải nói lời xin lỗi, hãy nghĩ xem người ấy có đáng được xin lỗi không đã.
    S_Holland_GRSP
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải nói lời xin lỗi, hãy nghĩ xem người ấy có đáng được xin lỗi không đã.
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này