1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT CÂU NÓI TÂM ĐẮC

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Never put off what you can do today.


    Nothing gonna change my love for you
  2. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Never put off what you can do today.


    Nothing gonna change my love for you
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Những lời chúc tụng chỉ là vẻ bề ngoài mang tính tự tôn cá nhân. Tấm lòng là chân thật, nhưng chẳng mấy ai bày tỏ lòng mình.
    S_Holland_GRSP
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Những lời chúc tụng chỉ là vẻ bề ngoài mang tính tự tôn cá nhân. Tấm lòng là chân thật, nhưng chẳng mấy ai bày tỏ lòng mình.
    S_Holland_GRSP
  5. doconlua

    doconlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cách nhớ tốt nhất là chẳng nhớ gì cả
  6. doconlua

    doconlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cách nhớ tốt nhất là chẳng nhớ gì cả
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Xin hẳn một câu chuyện tâm đắc nhé
    Một anh chàng đau khổ đến than vãn với bác sỹ tâm lý:
    "Bác sỹ ơi tôi đã mất hết tiền, tôi đã mất tất cả rồi"
    Bác sỹ hỏi lại:
    " Anh vẫn còn đi được đúng không"
    "Vâng ạ"
    " Thế anh vẫn còn nhìn được không?"
    "Vâng ạ"
    " Và chắc chắn anh vẫn còn nói và nghe được đúng không?... nếu không anh đã không nói chuyện với tôi"
    "Đúng rồi ạ"
    Bác sỹ nói: " Thế thì anh chưa mất gì đâu mà đơn giản anh chỉ mới có mất tiền mà thôi "

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Xin hẳn một câu chuyện tâm đắc nhé
    Một anh chàng đau khổ đến than vãn với bác sỹ tâm lý:
    "Bác sỹ ơi tôi đã mất hết tiền, tôi đã mất tất cả rồi"
    Bác sỹ hỏi lại:
    " Anh vẫn còn đi được đúng không"
    "Vâng ạ"
    " Thế anh vẫn còn nhìn được không?"
    "Vâng ạ"
    " Và chắc chắn anh vẫn còn nói và nghe được đúng không?... nếu không anh đã không nói chuyện với tôi"
    "Đúng rồi ạ"
    Bác sỹ nói: " Thế thì anh chưa mất gì đâu mà đơn giản anh chỉ mới có mất tiền mà thôi "

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  9. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?
    Buồn trông ngọn nước mới sa
    Hoa trôi man mác biết là về đâu?
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  10. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?
    Buồn trông ngọn nước mới sa
    Hoa trôi man mác biết là về đâu?
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng

Chia sẻ trang này