1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT CÂU NÓI TÂM ĐẮC

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nhất vợ nhì trời, thứ 3 là nàng.
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nhất vợ nhì trời, thứ 3 là nàng.
  3. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta cứ suốt ngày ăn và ngủ thì rồi có lúc họ sẽ ghét ăn với ngủ.
  4. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta cứ suốt ngày ăn và ngủ thì rồi có lúc họ sẽ ghét ăn với ngủ.
  5. Dramatico

    Dramatico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Con người là một phần của tất cả mà ta gọi là "Vũ trụ"... Một phần giới hạn trong thời gian và không gian.
    Albert Einstein
  6. Dramatico

    Dramatico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Con người là một phần của tất cả mà ta gọi là "Vũ trụ"... Một phần giới hạn trong thời gian và không gian.
    Albert Einstein
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng
    Song bóng hoa trên tường lại đen
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng
    Song bóng hoa trên tường lại đen
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tặng quân thiên lý viễn
    Tiếu bả nhất bình trà

    ( Tiễn người ngìn dặm xa
    Cười tặng một bình trà_
    Tiễn người nghìn dặm đi xa
    Miệng cười tặng một bình trà, thế thôi
    )
    Viên Chiếu(999_1091)
    Tâm thế nhẹ nhàng thật, tặng người một bình trà, tặng người một chút hương hoa cúc thoảng nhẹ, vậy thôi!
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tặng quân thiên lý viễn
    Tiếu bả nhất bình trà

    ( Tiễn người ngìn dặm xa
    Cười tặng một bình trà_
    Tiễn người nghìn dặm đi xa
    Miệng cười tặng một bình trà, thế thôi
    )
    Viên Chiếu(999_1091)
    Tâm thế nhẹ nhàng thật, tặng người một bình trà, tặng người một chút hương hoa cúc thoảng nhẹ, vậy thôi!

Chia sẻ trang này