1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói tâm đắc

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Zaliv, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một câu nói tâm đắc

    Không nhất thiết phải là một danh ngôn , không nhất thiết là một câu nói đầy tính triết lí , đơn giản ngay lúc này , bạn thấy điều gì đúng ,điều gì đang là điều muốn chia sẻ :
    Một câu danh ngôn
    Một câu thơ
    Một câu văn trích từ đâu đó
    Hay một điều gì ngay từ bản thân bạn trải nghiệm...
    Có thể ai đó tìm được điều gì đó ngay từ những điều bạn type thì sao? Hãy chia sẻ cùng tôi ,cùng chúng ta và cùng mọi người

    Con người có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm, nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim và đi nửa đường chân lý.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi.. để một mai tôi trở về cát bụi... [:)
    Con người sinh ra không phải chỉ làm một hạt cát vô nghĩa. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất và trong trái tim người khác

    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thất bại trong việc lên kế hoạch có nghĩa là bạn đang lên kế hoạch cho việc thất bại của mình.
    If you fail to plan, you are planning to fail.
  4. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không được sinh ra nếu nó phá vỡ hạnh phúc để sinh ra ...
    Linov
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nothing to say
    " if tomorrow never comes....."
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Câu này tớ tặng Zaliv
    Xa cách với tình yêu như gió với lửa. Nó thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.
    (ko nhớ chính xác câu này của ai)
     
    Lênh đênh...
  7. ADN

    ADN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    May quá, nay mới kiếm được cái nick đẹp.
    Xin chào bà con. "Đêm qua thức trắng, không biết đêm nay còn sức để thức không"
    ADN.
    Buông thả giang hồ một kiếp trôi.
    Hỏi chi tên họ đã quên rồi.
    Vũ trụ bao la không định hướng.
    Hoặc rừng hoặc núi hoặc thôn quê
  8. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"
  9. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đời đôi khi rất dở nhưng..... vẫn phải niềm nở
    Được zaliv sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 04/02/2004
  10. nguyenquanghuy

    nguyenquanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Buồn như ly rượu đầy ...bị thằng ADN uống hết.

Chia sẻ trang này