1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói tâm đắc

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Zaliv, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toodot

    toodot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trời lại sáng, chiều mai trời lại tối
    Hara-kiri !
  2. GoldenMon

    GoldenMon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có thuyền biển vẫn xô ào ạt
    He he he....
  3. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Time is too slow for those who wait, too swift for those who fear, too long for those who grieve, too short for those who rejoice, but for those who love, time is eternity.
    Tạm nghĩ là:
    Thời gian chậm rì đối với người chờ đợi,quá nhanh đối với người sọ hãi,quá dài đối với người sầu khổ, quá ngắn đối với người đang vui,nhưng đối với người yêu nhau, thời gian là vĩnh cửu.
    Linov
  4. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là vàng (Mà vàng này chắc còn quý hơn cả Bảo Tín Minh Châu...)
  5. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    " Không có gì mất cả ! Những vì sao lặn xuống để rồi sáng hơn ở bờ bên kia "
    "Ê, Đôremon, nhất định phải thành công !"
  6. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    MỌI VIỆC CUỐI CÙNG RỒI SẼ ỔN ,NẾU MỌI VIỆC CHƯA ỔN NGHĨA LÀ CHƯA PHẢI TẬN CÙNG ĐÂU
  7. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua
    Linov
  8. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    "Cần lạc quan khi khởi đầu công việc và đầy hoài nghi khi kết thúc công việc "
    "Ê, Đôremon, nhất định phải thành công !"
  9. dungthi

    dungthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không thể thiếu tình yêu được ... Mình mới đọc được ở đâu đó 2 câu :
    Khi tiền hết tình yêu lại tới
    Anh dắt em đi trong bến nợ nần
    Tình yêu còn phải như vậy nữa là .... Nên không thể thiếu tình yêu dượ... hii hiii
    Nguyenvt

  10. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như một con vật kì dị. Nó sẽ sống nhăn răng khi bị bỏ đói và chết yểu nếu được quá nuôn chiều.
    Why does my heart go on beating....

Chia sẻ trang này