1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sieuchanhhadong, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    lại một ngày nhàm chán lại đến và lê thê kéo đi
    muốn nghỉ hè quá đi mất
  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bỗng dưng lại bật khóc sau 2 năm trời không còn nghĩ đến anh....Sao anh lại bỏ em ra đi xa đến thế xa đến mức chỉ có cái chết mới mang em đến gần bên anh hơn....Em vẫn chưa thể thanh thản để dành trọn vẹn cho người khác được...Em nhớ anh....
    "Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh quay về...ta xây lại bao thương nhớ mãi mãi sẽ không lìa xa"
  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lại rơi vào cảm giác tủi thân rồi sao lại mệt mỏi thế... trốn chạy là hèn nhưng hèn cũng được ko muốn khóc nữa đâu ... rơi nước mắt nhiều quá rồi
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thèm....​
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Séc về nước >.< hài thế
  6. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ta là ánh sáng,là hằng sống và là sự sống!
    Vì công lý,vì chính nghĩa nên Chúa mới đi ăn thịt chó xong!
    Được S_mile_S sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 23/06/2006
    Được S_mile_S sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 23/06/2006
    Được S_mile_S sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 23/06/2006
  7. bebibibom

    bebibibom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    làm sao có thể nói thật với anh rằng em đang " say nắng" một chàng khác. Em chỉ thật khi nhìn vào mắt người khác, nhưng em xin lỗi, chưa bao h em dám nhìn thẳng vào mắt anh. Vì em sợ anh sẽ phát hiện ra một điều nào đó không thật trong em
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    CÓ quên đựơc ko ?
  9. xa_xa_xa

    xa_xa_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để có thể nói thật đây
    Vừa tắm xong, bao giờ cũng thoải mái, nhưng tôi chán kinh khủng rồi, sắp hết sức chịu đựng rồi (đúng lúc này Pháp ghi bàn), đầu tôi sắp nổ tung rồi, công việc, phấn đấu thật kinh khủng, thật vô vị ! ! - chi muon dap phat cho no exploser chet to no het di, oi cuoc doi, dep the sao !!!
    Làm sao để nói tôi sẽ cưới nàng, chỉ có nàng, tôi với trở về bình lặng, nàng ơi, đừng có xa_xa_xa nhé ...
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Nhớ...............................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này