1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sieuchanhhadong, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ảo mộng để rồi sáng mai ra >...<
  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Đọc được dòng tin nhắn người con gái ấy gửi cho anh...em thấy buồn đến nao lòng, liệu đây có phải là cảm giác ghen hay không??? Liệu có phải là lý do của những điều " anh cũng không hiểu nổi" hay không??? Nếu nó là thật thì anh ạ...đừng lo cho em...em là một con sư tử đầy kiêu hãnh...sẽ không bao h khóc trước anh đâu...
  3. pinokiobk

    pinokiobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói chuyện với cô ấy rất hợp cạ, thế mới chết các bác à.
    Mà người ta ít hơn tôi đến tận 6 tuổi nhưng toàn bắt nạt tôi thoai các bác ạ
    Sao Băng sẽ đem tin vui tới hén !
  4. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Lại phải nói thật một lần nữa....
    Em tức lắm rồi đấy sức chịu đựng của em không nhiều đâu...Em đã đợi anh từ 4 h đến 5 rưỡi như một con điên thế mà anh lẳng lặng bỏ về....Trong khi xong một cái anh nhắn tin ngay cho người khác...Tôi đang ghen tôi biết thế nhưng tôi thích sự rõ ràng....Anh đừng làm trò mèo vờn chuột này nữa...tôi bắt đầu mệt mỏi rồi đấy...Đây có thì có tất không có thì không cần gì hết...Chả sợ con nào thằng nào trên đời này...chỉ có điều là có thèm dây vào hay hok mà thôi...
    ****...
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua em mơ 1 giấc mơ đẹp nhưng vẫn chỉ là ảo mộng , sự thực tàn nhẫn lắm
  6. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu bằng một trò chơi, và kết thúc cũng bằng một trò chơi?
    Hẳn nhiên không phải thế.
    Tôi và cậu, hoàn toàn khác nhau để có thể cùng cười về một trò chơi...
    Đôi khi, tôi tự nghĩ, cuối cùng thì mối quan hệ của tôi và cậu, là cái quan hệ quái-quỷ-gì? Bạn bè - không hẳn, vì bạn bè thường bắt đầu bằng những mối quan hệ và hiểu biết lẫn nhau, trong khi chúng ta hầu như không biết gì về nhau hết. Quen biết - cũng không, không quen và hầu như không biết. Vậy thì, là hai người lạ, hai người lạ nói chuyện và cùng chơi một trò chơi do chính tôi bày ra, và rủ cậu cùng chơi...
    Một người lạ...
    Thật buồn cười, khi nghĩ lại quãng ngày quá ư ngắn ngủi đó. Có cả tiềng cười và cả những sự chia sẻ. Tôi rất thú vị với những nhận xét của cậu, và cách cậu khuyên tôi chơi tiếp trò chơi ntn để không làm bạn mình buồn. Và tôi nghĩ hẳn cậu cũng thú vị về cô bạn gái mà tôi vẽ ra cho cậu ấy. Một cô bé không xinh tuyệt trần nhưng rất duyên, da trắng, cao khoảng 1m60(theo cậu muốn, chứ tôi vãn thik để nàng ta cao 1m58, chả biết vì sao) thông minh, và thực sự dịu dàng. E hèm, thực ra, thì cô ta khác tôi về tất cả những điều trên, và tôi tự cười cho bản thân mình, là hóa ra mình biết rằng đàn ông lại thích một mẫu người như thế...
    À, những ngày đó còn được đánh dấu bởi những câu tôi nói làm cậu không vui. Những câu cậu nói làm tôi ghét cay ghét đắng. Tôi nhận thấy, cậu hàm ý tốt, nhưng những gì cậu nói ra dễ làm người khác tổn thương. Tôi thì không, nhưng những người cậu yêu thương thì có thể... Tôi - làm đau người khác mà không cố tình. Còn cậu, có thể làm đau người khác, vì người ta nghĩ cậu cố tình. Đó là do thói quen hay suy đoán, nhận xét, và cẩn thận về mọi việc của cậu mà ra...
    Đấy, hình như tôi lại bị lây cậu cái bênh xét đoán...
    Mà thôi, rồi thì trò chơi cũng kết thúc, à không, đã kết thúc. Trò chơi cuối cùng. Và tôi, là người làm tổn thương cậu dù-là không-cố tình. Viết ra những dòng này, để cậu biết tôi - cuối cùng - cũng không coi cậu là một người hoàn toàn xa lạ...
    Hành trình may mắn nhé.
    Thoảng như gió và nhẹ như mây...những ảo mộng
    [​IMG]
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em ghét chị sao lại là chị ý mà ko phải là em . Why ?
  8. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Lại căng thẳng, lại mệt mỏi. Và lại fải tiếp tục vượt qua.
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét .... >...< đáng ghét >..< ...
  10. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em Rùa Con ạ, em đang như nhốt anh vào trong ***g mà không có lối thoat, em biết con chim khướu chứ, khi nó hoảng sợ quá mức nó sẽ tìm cách thoát ra khỏi chiếc ***g bằng cách cố chui qua khe giữa các song tre, rồi mặt nó sẽ bị dập nát và chết...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này