1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sieuchanhhadong, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng nghe đi nghe lại bài này.... Nhưng sao vẫn nhớ.... nhớ quay quắt....
    Em yêu anh mà không dám nói
    Chỉ dấu trong tim để đêm nhớ người
    Mơ được trong vòng tay say đắm
    Và ánh mắt anh nhìn em thiết tha
    Em luôn mong được bên anh mãi
    Được thấy anh vui được nghe tiếng cười
    Bao yêu thương đành thôi chôn kín
    Vì ta đã có những hạnh phúc của riêng ta
    Sao trời cao cho chúng ta gặp nhau làm chi
    Cười đùa bên nhau rồi chia tay khi đêm dần buông
    Thôi thì thôi hãy xem như là giấc mơ mà thôi
    Để được bên nhau được yêu nhau
    Quên thời gian trôi phải không anh
    Vì duyên số trách sao không cùng chung lối
    Đành yêu anh giấc mơ ngọt ngào anh hỡi
    Xin hãy hiểu cho nhau vì em và anh
    Cả hai chúng ta đã có những bờ bến bình yên phải không anh?
    Chuyện tình đôi ta đến trong muộn màng anh hỡi
    Thì vậy thôi xin hãy chôn sâu vào trái tim mình
    Đành thôi quên mau tình ta trao nhau
    Ta hãy mãi mãi là bạn thân nhé anh! ​
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình tu hành, chỉ lo học không thôi không chạy xô làm việc nữa. CHợt cái êkíp đó đưa yêu cầu mình ầm ừ- phải suy nghĩ lại.Đi về muốn kiếm người hỏi. Nghĩ cũng vui vui làm parttime mà nhưng chợt sợ. Sợ, sợ đó là việc làm sai trái. Sợ, sợ lương tâm không cho phép mình làm. Chẳng có ai để nói cả, chẳng có ai hỏi han được đành hỏi hắn. Dạo này biến chuyển rất nhiều ghê, ngày xưa liệu có nói chuyện được ko nhỉ. Không phang nhau gậy gộc, dao búa, những ngôn từ chẳng thương tiếc chi hết. Vui nhỉ. Kệ chuyện gì đến sẽ đến chẳng hơi đâu quan tâm chi, có quá nhiều việc phải đầu tư sức lực rồi. Mà sao dạo này cũng bày đặt cách thức nói giống ta thế nhỉ? Hơi lạ.
    Có thời gian tập đàn lại, vẽ, .......................làm những việc mình yêu lại.
    Trưa nằm mơ, cũng những thứ mộng mị-lo sợ đan xen đó đến trong mơ nó làm mình sợ hãi, giật mình tỉnh hẳn chẳng ngủ nổi, nhìn đồng hồ mới ngủ được có 15 phút. Dẹp mọi thứ qua, bình tĩnh lại lôi vở ra học bài, rồi đi tập, chiều đi học. Mình nhát quá ko? Chắc là ko. Mọi chuyện đều có quy luật của nó, mình sẽ cố sức làmvà nếu có thất bại không hối hận. Cứ đi và cảm nhận vậy.
    Hôm qua mình đưa ra 1 lời đề nghị nhờ anh giúp đỡ, anh phớt lờ không trả lời. Cũng vì cái tính phá bĩnh, thích nghịch đó của mình nên biết chắc anh nghĩ mình lợi dụng anh. Nếu lúc trước mình mềm yếu đi tỏ ra quên người ta đi và cần 1 người dựa anh sẽ ko như vậy đâu. Mình dư hiểu điều đó nên chỉ đưa ra lời đề nghị trên phương dịên nó cho có thôi. Phải nói sao nhỉ buồn cười đàn ông là thế đây nhưng dẫu sao cũng tốt hơn Quân vì anh dừng lại. Cười thêm lần nữa, dù anh chẳng thấy được nhưng để cho anh cũng như mọi người biết 1 điều " dù ko có anh em vẫn vậy."
    Đang trong giờ học nhỏ bạn cầm tay xem đường chỉ tay phán cho hai câu:
    " Mày là người sống bất cần đời, chẳng quan tâm đến suy nghĩ của ai cả. Tính khí thì cố chấp, ngang ngựơc, độc đoán."
    Nghe xong nhìn tay mình thấy buồn cười liệu có thiệt ko nhỉ nhưng hình như hơi đúng. Nhìn mình bây giờ chắc mấy ai tin tưởng, yêu thương, chẳng quan tâm. Miễn sống sao cho vui vẻ là được suy nghĩ chi cho mệt nhỉ. Hôm nay đi học tách rời chỗ những kẻ soi mói đó ra, không muốn bị phân tâm nữa. Tại sao mình phải phân tâm vì họ nhỉ? HỌ không đáng để mình suy nghĩ, vì họ làm sao mà biết mình nghĩ gì.VUI quá đi mất. Hạnh phúc khi tiếp thu bài, lo học lại những phần còn thiếu. Yêu quá việc học hành.
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đâu là bản chất, đâu là bị xô đẩy nhỉ ????
    Nếu là bị xô đẩy thì mình lại biến một người nữa thành người bất hạnh rồi. Thêm một nhân nữa trong sách những người mà mình sẽ phải đền nợ trong kiếp sau, khốn khổ thân tôi. Cho con được đầu thai làm con gì đó mạng ngắn thôi, gà chẳng hạn, bị thịt cho những chủ nợ đó ăn xong rồi lại được đầu thai làm người nhé, làm người vẫn thích, hí hí .
    Còn nếu là bản chất của họ, , mình chẳng mắc tội, mắc nợ gì cả, nhẹ hều, thậm chí kiếp sau họ còn có thể bị đầu thai làm Gà để mình ăn thịt, haha, nhưng mà mình thích ăn thịt bò hơn
    Cầu cho các người sống tốt, sung sướng để mình có thể vẫn được ăn trắng mặc trơn, hề hề... (Nhí nhố quá )
  4. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    thik cả 2 người cùng lúc..mình dở hơi thật
  5. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tức phát khóc, thấy công sức của mình đổ xuống sông xuống bể hết. Đi đổ muối xuống bể mới điên chứ, cho đáng đời, đồ bướng bỉnh, chủ quan.
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nắng thật đấy
  7. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, dọn nhà xong mà thấy thoải - xờ - mái ghê !^^ Tui iu cuộc sống độc thân quá đi !^^ Ít ra mình dọn cũng ko có thằng khác chỉ bít ngồi ko . hi hi..
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi off cùng mọi nguời vui đấy nhưng lại có cảm giác buồn có lẽ vẫn còn dư âm của ngày hôm qua chờ đợi trong 2 tiếng 2 tiếng đủ để nói lên dấu chấm hết . Buồn nhưng bất lực
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đi mất cả ngày hôm qua ngủ được có 3 tiếng
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Mệt , mệt , mệt , mệt ,mệt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này