1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sieuchanhhadong, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Dogma,làm chúa gặp toàn lũ chó,dogma
    K56433
  2. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói những chuyện đó... mình tò mò thật sự là không tốt không thể như thế được gạt bỏ nó ra khỏi đầu khẩn trương Mún chít không hả Phải xác định trước khi đi không thì die là cái chắc biết chưa hả
  3. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đằng sau lớp gai tua tủa luôn dựng đứng như sãng sàng tiêu diệt kẻ thù lại là một lớp da mỏng manh và dễ bị tổn thương...................thực ra thì con nhím la loài động vật yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất........và cách duy nhất để bảo vệ mình là phải tạo một vỏ bọc thật hoàn hảo....................giả dói quá !
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chuyện tình cảm sao thật là kì cục, mình không muốn nó đến vào lúc này khi mà trái tim đang tạm ngủ yên sau những cơn sóng gió. Mình thực sự không muốn khuấy lên nữa những gì thuộc về tình yêu trai gái, tự dưng mình nửa vui, nửa lo lắng. Niềm vui vì có một người muốn đem lại hạnh phúc cho mình, còn nỗi lo lắng có lẽ lại sợ một lần nữa đặt nhầm niềm tin. Mình chẳng biết nghĩ thế nào cho phải nữa....
  5. Be__Xinh

    Be__Xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sao anh ko gọi em là nhóc như ngày nào ?
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Nửa nhớ nửa không, hơ hơ, tình cảm đểu nhể ? Mình chẳng hiểu mình có chút cảm xúc nào với người ta ko? Hình như là không, hình như là có ... Ối giời ơi, bức xúc quá đi ...
  7. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Hix..hix.. sao ma iu xế, iu không chịu được, thế chúng mình phải bắt đầu nhàm sao?!? bực thật đấy! cơ mà slowly but surely.... iu quá cơ!!! muốn nựng 1 cái nì, muốn ngồi trong lòng 1 cái nì... THẬT!!!
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mình sắp phát điên vì nỗi nhớ, mình không biết trong đầu mình là hình ảnh của ai? trong trái tim chứa đựng ai? Thực sự mình rất bực bội và khó chịu trong người ... Hai hình ảnh cứ xoay vần mãi không thôi trong khối óc mình, ko thể yên thân được từ hai hôm nay rồi. Mình có nên gọi điện không nhỉ?
  9. Be__Xinh

    Be__Xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko bình thường cho lắm mọi việc cứ điên hết cả lên nên đâm ra cáu bẩn
  10. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đuối thiệt rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này