1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sieuchanhhadong, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết thật khó nhưng sao cứ cố mãi
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Sẽ tạm rời xa TTVN 1 thời gian Cố lên Nhóc
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Mêt và buồn ngủ, nhưng k ngủ. Cả nghĩ lung tung nữa. Thấy giống người đa nhân cách. Dở hơi
  4. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tức thằng TA , hình như nó có người yêu rồi nhưng dấu làm mình bây h rằm với mùng 1 fải đi Phủ 1 mình.
    Buồn anh khủng khiếp, người ta yêu mình , mình bt, mình yêu người ta, người ta chán mình. Lắm lúc thế , đôi khi, thỉnh thoảng thế , vẫn thế.
    Chán
  5. matlongtin

    matlongtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tường trình từ Hà Nội, sáng ngày 24/8/2006:

    Chính quyền sở tại tạo điều kiện cho một số cá nhân đội lốt tập thể tham nhũng, dối lừa, hối lộ cướp đường vào khu dân cư văn hoá Tập thể Cán bộ Công nhân viên Bưu chính Viễn thông tổ 37, 38, 39, phường Quan Hoa, đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội để xây biệt thự cho một số cá nhân (lấy đường mà không hề thảo thuận với dân, chỉ làm việc với lãnh đạo tổ), không đền bù lấy 1 đồng cắc. 800m2 biệt thự mặt đường, tương đương 3 triệu USD vào tay ai???
    Đơn thư gửi cầu cứu các ông, Phạm Quang Nghị, Bí thư HN, Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch HN. Biên bản họp nội bộ dân khu vực bị mất đường, các văn bản, tài liệu liên quan đến chủ quyền mảnh đất này do Thành phố HN cấp đường vào khu từ năm 1973, đơn thư gửi các cấp chính quyền, chúng tôi xin gửi ngay sau khi scan xong.

    Xin gửi kèm một số hình ảnh chụp tại hiện trường ngày hôm nay. Ảnh chụp bằng điện thoại, do máy ảnh bị tịch thu vì lý do mà 1 ông công an "nặc danh" đưa ra là: "**. đứa nào chụp tao bắt, tao cấm chúng mày chụp". Người bị thu máy ảnh đó chính là anh Thắng, ngoài ra anh còn bị đánh bằng dùi cui và bị giam gĩư từ sáng đến 5 h chiều. Ông con dân mặc cảnh phục Vũ Tiến Nam và số thẻ 119 đã đánh anh Thắng bằng Matrac. Hiện nay, gia đình anh Thắng rất bức xúc.

    - Ảnh: Những công bộc "nặc danh" của dân đi làm nhiệm vụ (Công an không đeo thẻ tên, số hiệu) và chửi bới, hạch sách dân. Gọi những người đáng tuổi mẹ mình là Con nặc nô.

    - Con đường đi từ năm 1973 đến nay của khu dân cư 800m2, rộng 8m thẳng tắp, cùng căn nhà hội họp khu dân cư văn hoá nay đã bị xây biệt thự phục vụ việc kiếm tiền của một số người nay đã bị san phẳng và mất hẳn lối cũ ta về. Xe cứu thương, cứu hoả đứng ngoài nhìn dân, chịu không vào được.

    - Bà con bức xúc giờ chẳng biết kêu ai. Lão thành đi làm Cách mạng mấy chục năm, bỏ xương bỏ máu để cho những đầy tớ dân làm thế này đây.

    - Cảnh nhân dân khu vực bị chế áp, công an đàn áp bằng cách tụt quần phụ nữ, hành hung, chửi bới, doạ nạt nhân dân và bắt đi 4 người, trong đó có 2 bà già, 2 thanh niên vì tội chụp ảnh con đường kỷ niệm một thời đã lưu giữ trang thiết bị thông tin phục vụ đánh Mỹ.

    - Cưỡng chế không thấy có đọc Quyết định???? liệu có đúng không?

    - Vài bức ảnh đầu đường vào khu tập thể với Cờ đỏ sao vàng,
    - Vàng ơi mày đi mất rồi. vàng đi, lão Hạc cũng ra đi, đất vào tay Bá Kiến mất rồi.

    Vài thông tin ghi nhanh được tối nay:

    - 1 Phó Chủ tịch Thành phố HN đã đồng ý ký cho việc làm khuất tất này.
    - Dân gọi "Bác Triệu" (Nguyễn Quốc Triệu) xuống giúp dân thì Bác mất tăm. Vì có "Bác Tỷ" rồi.
    - "Chúng tao bỏ 1 tỷ, chúng mày giữ sao được đường" theo lời của bên Bá Kiến.
    - Thạch Anh, ông công an khu vực đã chỉ điểm trước những người cần bắt do họ có thành tích tích cực bảo vệ quyền lợi nhân dân.
    - Lời công an: ?ochúng tôi cũng không muốn làm việc này, nhưng do trên chỉ đạo?. Biết là sai, vậy sao không đứng về phía lẽ phải. Có thực hiện 10 điều Bác dạy không? Nếu thấy sai thì tốt nhất từ nhiệm về với dân.
    - Sau Đại hội Đảng, trúng rồi, mấy ông ấy cần gì nghe dân, gặp dân.
    -Tên Hạnh, Giám đốc Công ty Kinh doanh nhà số 3 chỉ đạo đập phá và cười khẩy đắc thắng với nỗi khổ người dân.

    Những câu hỏi của người dân:
    - Lãnh đạo ở trên có biết điều này không? Ai có thể vì dân?
    - Dân chúng tôi đã đơn thư chờ đợi trả lời 7, 8 tháng nay rồi mà không hồi âm. Gọi trời, trời chẳng thấu. Gọi đất, đất mất rồi. Mất nước từ đây. Mất lòng tin lắm rồi. Đảng ơi, sao lại có những con người như vậy??? có biết việc này không????
    - Chẳng lẽ đây là CHXHCNVN?
    - Như thế này 10 năm nữa mất nước vì những người như thế.
    - Chống tham ô là từ đây. Dân muốn đi đường thẳng, bắt đi đường vòng. Nhà to tao ở. Tai nạn mặc chúng mày.
    Cũng ngày này năm xưa dân ta hoan hô Cách mạng thành công, hoan hô *****. Mà hôm nay, Bá Kiến bây giờ khác xưa lắm rồi.
    Mong vụ này ra ánh sáng.

    Ký tên: Thay mặt những người dân bức xúc mất lòng tin với chính quyền sở tại. Kính mong giúp đỡ lên tiếng, bảo vệ Công lý.
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với chính lòng mình hay ....
    Mệt mỏi với tất cả.
  7. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đụ mạ Việt Nam,ảnh đâu ???
  8. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ở cơ quan không có thời gian vào TTVN để thỏa sức tung tăng, để trải lòng mình ra, để được sống với chính mình, dù mọi thứ là ảo, ảo nhưng mà thật.
    Về nhà sao cái mạng nó chuối thế, ko thể nào LOG IN được.
    Cơ quan dùng mạng FPT, ở nhà dùng mạng Vietel.
    Có ai biết tại sao không, chỉ giùm tui với!!!!!!!!!
    Thanks!!!!!!!!
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Có phải hỏi nhầm chỗ không
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay không tệ nhưng vẫn có một cảm giác không an lành.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này