1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sieuchanhhadong, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ... em là người không quan tâm lắm đến chuyện thiên hạ sẽ nói gì; cái chính là bản thân mình như thế nào cơ; Em cảm thấy việc em đang làm đúng là được! Anh biết không, người ta luôn luôn phải trả giá rất nhiều, hy sinh rất nhiều cho con người mà người ta muốn trở thành...em nhận thức được điều ấy và em có nghĩ ngợi gì đâu, có sợ gì đâu, chỉ sợ anh coi như em ko tồn tại ...
  2. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ốm rồi... còn có 3ngày nữa để hoàn thành cả trăm trang mà lại ốm đau thế này... tự nhiên thấy need a hug khủng khiếp... thèm cảm giác được chia sẻ........................
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    HUm nay thế nà đã thi xong hết >.< quyết định đi cắt tóc,hì hì ,thành đuôi gà vậy >.
  4. hailuaCT

    hailuaCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy lo lắng về CV của ấy quá... mà chẳng dám nói ra với ấy.. nên mới len lén lên đây nói nè! Lúc nào trước mặt ấy mình cũng ...tươi rói, đầy lòng tin! Ko phải mình ko tin ấy đâu .. mà mình đang nôn nóng nhanh đến ngày Ấy sẽ thành công Ấy à! nên mình mới lo lắng!
    Cố lên Ấy nhé! Ko có cố gắng nào là vô ích cả!
  5. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng vào 1 mối quan hệ mới, 1 người bạn mới, 1 cảm xúc mới
  6. hailuaCT

    hailuaCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ấy à, mình phải thú nhận một điều là .. mình ko tốt, mình cứ hay ?onhòm ngó?, để ý xem ấy đọc gì, nói gì, nghe gì, nghĩ gì ? mình biết là ko nên như thế! Ko nên chút nào. Mỗi người cần có một ?okhoảng trời riêng? cho mình! và mình ko nên làm xáo trộn cái khoảng trời riêng của ấy!
    Ý ý?ấy đừng giận nếu đọc được những lời này của mình nghe! Để mình nói cái này cái đã:
    Mình muốn biết ấy đọc sách gì, để mình cũng tìm đọc với ? để mình cũng đọc được đâu đó những điều tốt đẹp, cao cả .. như Ấy đã đọc!
    Mình muốn nghe ấy nói ? để mình thấy mình thật hạnh phúc vì có ấy tin tưởng và được ấy chia sẻ.
    Mình cũng muốn biết & muốn nghe những bài hát, bài nhạc ấy đã nghe, đã thích .. để mình xem nào: ?ogu? âm nhạc của mình có giống ấy ko! Và mình muốn hiểu nhiều hơn về âm nhạc .. cái thứ mà mình rất ít quan tâm .. cho đến khi gặp ấy!
    Mình càng muốn biết Ấy đang nghĩ gì, mơ ước, mong mỏi điều gì ? để biết đâu mình cũng có thể giúp ấy, hay ít ra mình cũng có thể động viên và có mặt ngay bên cạnh khi ấy cần!
    ?
    Mình muốn biết, muốn nghe, muốn nghĩ ..đến những điều mà Ấy tâm đắc .. bởi vì mình muốn hiểu Ấy hơn? với lòng cảm phục, yêu mến ? muốn trở thành tri kỷ của ấy ? muốn trở thành người có thể ?ohàn huyên? cùng ấy mọi chuyện ?trên trời, dưới đất.
    Nếu một ngày nào đó Ấy ?ophát hiện? ra mình ? thì Ấy đừng giận mình nhé! Mình xin lỗi!
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt nhé .... ừm >.
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thật vô lý! Em thấy ghen tị với chị ấy, anh biết không?
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Thân nát như tương
  10. nhocxinh22786

    nhocxinh22786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ tôi là một con người ích kỉ...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này