1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sieuchanhhadong, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ấy thật nhìêu!
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Khi còn trẻ, người đàn ông thường yêu từ mắt là chủ yếu; nhưng hình như khi đã trưởng thành hơn thì họ biết dùng cả đôi tai để dẫn dắt cảm xúc và suy nghĩ của mình !?
  3. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn. Muốn bỏ, ko bỏ được , vui nhưng ko thật vui, buồn cũng chẳng thật buồn. Làm gì lúc này , thật ra thì lên ntn ? Chấm hết ? Tiếp tục? Thật..mệt
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Thèm 1 chút yếu đuối ... Một chút thôi để có thế thấy mình vẫn được ai đó quan tâm ... Một chút thôi để đươc ai đó ôm chặt lấy nhẹ nhàng vỗ về .....

  5. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Tối nay hâm một chút, điên một chút và thấy buồn
    Đau đầu quá, chết mất
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 06/10/2006
  6. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Đói mà đếch có gì ăn
  7. chick85

    chick85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    nhớ anh quá mà không biết làm sao !!! đành fải dựa vào duyên số thôi !!! đã quyết tâm quên rồi, đã gột bỏ hình bóng anh rồi mà sao vẫn bị ám ảnh thế nhỉ?
    thật là xót xa cho bản thân mình !! có j đâu mà fải dằn vặt thế nhỉ? xét đi xét lại thì chẳng có 1 cái j cả !!!
    thôi vậy mệt wá !! đành dựa duyên số vậy , mình fải sống cho mình chứ!!!
    P.S I LOVE U
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Cá cute lắm đấy, biết không?
  9. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ em lắm, vẫn yêu em lắm!
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em bảo tối nay ở nhà mà, thôi ở nhà đi anh có kế hoạch khác rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này