1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sieuchanhhadong, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    điên nặng rồi hết thuốc chữa
  2. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    http://www.secondnaturecd.com/tropgetbybob.html
    http://www.secondnaturecd.com/ancascoliii.html
    http://www.secondnaturecd.com/tranthumim.html
    Được S_mile_S sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 31/10/2006
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhớ nhớ và cảm thấy đau đầu quá, chẳng biết đau đầu vì em hay là vì công việc nữa
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Đi guốc trong bụng người đó và vẫn biết sự việc sẽ diễn ra như thế nhưng rồi vẫn cứ dấn thân...
    Vẫn hay mạo hiểm như thế để chứng tỏ cái gì không biết nữa!
    Vẫn biết rằng lời người không chân thật (thấy tủi và đau lòng lắm) mà dường như có cái gì đó chặn họng không thể thốt lên lời phản kháng... chỉ vì một chút quý trọng vẫn còn.
    Rốt cuộc có khác gì con rối để cho người điều khiển không?
    Mong người đọc được những lời này mặc dù vẫn biết rằng sẽ chẳng bao giờ người lạc bước đến đây. Mong bởi mong người hiểu được có người đang có cảm giác bị tổn thương đến thế nào! Có người bé bỏng và cần được che chở thế cơ mà! Lời xưa người nói, còn đâu???
  5. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    kaka....Đáng sợ thật!!!
  6. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Bực ghê , hứa đi rồi lại ko đi . Ghét nhất như thế , thà ko ngay từ đầu để ko hy vọng giờ ............. Ghét nhất mụ Lys
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cát bụi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi .
  8. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    biết trước mà vẫn đau
  9. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mình có tất cả trừ tự do (không biết nên cười hay nên khóc đây)
  10. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    được yêu đó là hạnh húc ??? nhưng sao lại cảm thấy sợ thế này ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này