1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sieuchanhhadong, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá
    vừa mới nhớ ra là hôm nay cho cái cây ra tắm nắng và uống sương. Mới lấy vào không nó lại bị lạnh như mình. Hứa với 1 người sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Sẽ nuôi cái cây này để mỗi khi thấy buồn tủi, chán chường sẽ nghĩ về sự cố gắng vươn lên của loài cây này mà đứng vững.
    Buồn nhưng đã hết dằn vặt
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 02/11/2006
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Ngày thứ 8971!!!!!!! Hài quá!!
  3. airstorm

    airstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi vì hôm nay k nói thật, tôi quyết định để rồi phải ân hận với quyết định của mình.có lẽ người bạn của tôi nói đúng, tại sao phải nghĩ về tương lai quá nhiều trong khi hp hiện tại thì không quan tâm. Và mỗi ngày với tôi là một ngày hạnh phúc, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi rời bỏ tất cả, tình yêu, công việc, gia đình để cho lòng thanh thản, trước khi cuộc sống mới bắt đầu. Tôi có trách nhiệm với quyết định của mình, dù sai hay đúng. Nhưng hôm nay tôi thấy mình hạnh phúc, vì lòng thanh thản. Nắng sài gòn, nắng gắt, hanh khô, tôi nhớ anh ấy...
  4. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    kel con! J sui défoncé!
  5. me_to_you19

    me_to_you19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Vẫn muốn bên anh,..nhưng vẫn cảm thấy ko thể tha thứ !
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Kiss... là điều mà người khiến ta nhớ đến người
    Kiss... là điều mà người khiến ta muốn ở bên người
    Kiss... là điều mà người khiến ta muốn thật lòng với người
    Kiss... là điều ngọt ngào nhất mà người mang đến cho ta (nhưng ta không thể đáp lại hết lòng)
    Và chỉ thế thôi, nhé người! Kiss... và chỉ dừng lại ở đó thôi.
    Ta tủi phận người có hay?
    Đừng bước vô đây, người ha!
  7. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    muốn hôn môt cái ,chỉ sợ bị deny ,sợ quá đi thôi,ngắm hình cũng được
    Được S_mile_S sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 03/11/2006
  8. xxxTHxxx

    xxxTHxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới giật mình vì mình xa VN cũng đã 8 tháng rồi, 8 tháng làm việc như điên, lúc nào cũng canh cánh 1 nỗi lo. Nhiều khi tự hỏi mình qua đây làm gì nhỉ ? Kiếm tiền ? học hỏi ?.... Ôi tuổi trẻ của tôi .... Nhớ HN, nhớ em quá. Thèm 1 đêm lang thang cùng em, thèm 1 buổi tối ngồi uống San lùng và nghe nhạc Trịnh cùng mấy thằng bạn dở hơi của mình ....
  9. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
  10. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Keiko, I understand your sentiment for me, but I can''t open my heart. When I see you by webcam, I realize I don''t forget my ex-boyfriend. I can''t do anything wrong with him, with my ex-love. I''ll give your image and your nice love. Hope you lucky and happy forever. I want talk with you but I can''t. Sorry for all.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này