1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sieuchanhhadong, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    NGU
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Xin anh bảo bạn của mình đừng có mang chuyện của tôi với anh ra làm quà cho những người khác. Tôi không cần sự thương hại của bất kỳ ai. Làm ơn tôi đủ cảm thấy đau thế nào rồi
  3. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng bao giờ em nói... với anh về môt khoảng trời... có vì sao bé xíu thắp riêng cho mình anh thôi...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Who Am I ?
  5. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    tức giận ,lo lắng nhưng giờ có mà thèm..kaka..Nhóc nói đúng lắm..kaka
  6. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    dad, sorry u so much. I don''t understand why I can lie, especially you. I can''t believe but it''s the truth. I feels so bad. I want to say I''m sorry. Excuse me.
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm này trời trở lạnh . Thích lắm lắm Có lẽ mùa đông năm nay cũng sẽ như mùa đông năm ngoái nhỉ ? Satus quen thuộc : " Tay em lạnh - Môi em lạnh - Sao chẳng có anh ? " . Bàn tay ko còn nắm bàn tay nữa
    Don''t ...... C
  8. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    lòng là cả tâm(lương tâm) lẫn thể
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là vậy. Chỉ vì hôm đó anh nhậu say cùng bạn bè nên anh mới phone. Mà lại vào cái time chẳng giống ai như thế. Thắc mắc mãi, jờ thì rõ cả rồi.
    Cũng chả sao đâu. Lâu lâu anh lại phone một cú hỏi thăm thế cũng vui. Nghĩa là anh vẫn còn nghĩ có một người ở đâu đó là bạn, là em gái anh.
    Hôm nay anh gửi sms, có lẽ là muốn được nói chuyện nhiều nhiều hơn. Nhưng thôi, ko còn gì để nói. Em không phone lại đâu. Anh vẫn ổn, cùng gia đình. Thế là có người an tâm rồi.
    Anh chúc vui, thì sẽ cố mà vui.
  10. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2006/05/05F6133E/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này