1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 3

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi motngaymoinanglen, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    mình cũng cảm thấy mệt mỏi và cô đơn quá
  2. khong_the_khong_yeu

    khong_the_khong_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em vừa up ảnh cưới của chúng mình lên mạng, chồng yêu ah! Nhớ anh kinh khủng nhưng chẳng dám nhắn tin vì không muốn làm anh thức giấc. Ngủ ngon nhé và sớm khoẻ nhé, anh ốm, em lo và thương nhưng chẳng biết làm j để anh đỡ mệt cả. Còn mười mấy ngày nữa là mình được về với nhau rùi. Mong ngày ấy sớm đến!
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    buồn lắm ,đôi khi nhớ đến ,nghĩ đến lòng lại quặn lại .ko hiểu vì sao nữa ...nhưng sẽ cố quên hết đi.
  4. Sirens06

    Sirens06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nợ " TIỀN" khó trả !?
  5. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    giá mà con có thể thốt ra cái câu trời đánh: "Con trót thích bố mất rồi" Khi bố buồn vì k cưa được bạn ý, con cũng thấy buồn cho bố lắm ý. Con thấy cũng hơi ghen tỵ với bạn ý đấy, hơi hơi thôi, vì con vẫn mong bố được hạnh phúc. Con sẽ cố giúp bố mà. Và con cũng vẫn sẽ hy vọng cho con, biết đâu đấy, có thể một ngày nào đó, bố sẽ nhận ra, hoặc cũng có thể k, rằng con thích bố. Con biết bố đã coi con là một cái j đó hơn hẳn quan hệ cùng lớp thông thường, kể từ cái lúc bố kể cho con chuyện của bố mà. Thế là con đã được tin tưởng rồi, con vui lắm đấy bố ah. Cảm ơn bố Q iu của con.
  6. 0monster0

    0monster0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ốm, tắc mũi, tối wa tí đâm đầu vào ô tô, ghê thật
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    ốm? tắc mũi? tí đâm đầu vào ô tô? Lý do là vì tớ fải ko Ấy mau khoẻ nhé, tớ sẽ..."để ý" đến ấy nhiều hơn
    (chít, mình đang đi ngược lại với tiêu chí of topic này roài)
  8. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    tây tây
  9. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    vợ nhớ chồng lắm í
  10. whitehorse2

    whitehorse2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình đang chú ý đến một anh mà mình không thể làm gì được . anh ấy có vợ mất rồi . sao mình hẩm hiu đến vậy...........

Chia sẻ trang này