1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 3

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi motngaymoinanglen, 12/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là sao thấy cái số mình nó lận đận quá, hic,
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ăn có 5 bát cơm mà bụng vẫn muốn được bem nữa
  3. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá...muốn khóc wá...sao cđời chỉ toàn nc mắt thế này ??? niềm vui đi đâu mất rùi ??
  4. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    cứ thế này mãi, mình sẽ sao đây?
  5. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng thế này thì chán chả bùn chít nữa..............
  6. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tôi sẽ từ bỏ thôi, sẽ dừng ở đây thôi. Bạn đã làm tôi tổn thương rất nhiều.
    Tôi không học cách để yêu sự lạnh lẽo, bởi sự lạnh lẽo đang lan tràn trong tôi.
    Tôi không yêu mùa đông, vì mùa đông lạnh lẽo.
    Bản bảo bạn chỉ thích sự ấm áp.
    Bạn sẽ có thể cảm lạnh khi đến gần trái tim tôi.
    Hãy làm như bạn muốn.
    Tôi sẽ không làm gì đâu.
    Tôi từ bỏ rồi.
    Tôi không muốn bên trong tôi lại cứ tiếp tục lạnh lẽo.
    Tôi cũng khao khát sự ấm áp, không phải chỉ là ánh năng của mùa hạ, sự mát nhẹ dịu dàng của mùa thu.
    Tôi ghét mùa đông.
    Ghét những lạnh giá mà vô tình bạn đã giăng kín không gian của tôi.
    Tôi sợ rồi, sợ thật rồi.
    Sợ sự vô tình của bạn mà thời gian trước đây tôi không hề cảm thấy thế.
    Chông chênh, chẳng vững tin như trước.
    Có lẽ nên nếm trải cái lạnh của mùa đông, để tìm cái ấm áp của một nơi nào đó, một con người nào đó, đang chờ tôi.
  7. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên cưới trả ơn cho roài...Chưa muốn cưới đâu mà
  8. saobang0608

    saobang0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ôi người ơi! đêm nay ta nhớ người vô cùng, haha!
  9. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với bạn
    nhưng vẫn viết đc thế này, định hình đc từng cảm giác thì vẫn chưa quên, chưa bỏ cuộc đc đâu...
    đến khi nào thất vọng, tâm hồn lạnh lẽo đến mữc chẳng buồn viết bất kỳ cái j nữa mới là cùng cực
  10. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    cứ xế này thì chết nhưng phải xế nào thì mình ko biết hơ` hơ` .......

Chia sẻ trang này