1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 3

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi motngaymoinanglen, 12/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc148

    ngoc148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng thèm lấy vợ đấy . thấy chúng bạn dục dịch yêu rùi cưới , mình cũng thấy kém chúng nó wá .Nhung.....
    Khổ thế đấy , có mỗi 1 chữ mà đời em phải "dịch đít" : vẫn chua có ai , vi` đi làm tối ngày , chẳng còn hơi súc đâu mà tìm mới chả hiều cả . Ở nhà Bà ngoại lại cứ bắt lấy vợ , thế mới đau chứ .
  2. ciao8479

    ciao8479 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng buồn thật!
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của anh thế kia thì em đã hiểu lý do vì sao anh khó lấy vợ
  4. makeyounice

    makeyounice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình chỉ thèm xèng thui, khổ thế cơ chứ,
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    empty
  7. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Lửa thử vàng , vàng thử đàn bà , đàn bà thử đàn ông !
  8. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    IÂm a **** time killer.
  9. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Khi người đó gọi điện mình đã mừng....
    Còn giờ hết ngày và không có gì... Buồn...
    Chỉ khi buồn người mới nhớ tới ta thật.... Tủi
  10. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    mình muốn có con với anh đế không còn cái cảnh chia ly này nữa.. đứa bé sẽ xóa hết những lí do mình có thể xa anh, nó cũng xích chân mình lại nhìn mình mà quát: "muốn đi đâu hỏi đạik chưa cưng",,,,

Chia sẻ trang này