1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 3

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi motngaymoinanglen, 12/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Never regret having made any rash decision.
    Having finished a relationship that caused lots of inconvinience and unnecessary trouble.
    Fortunately.
  2. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    nói thật là quá khó để thay đổi, để bắt chước, để refresh thành 1 người khác
  3. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    mk tức đ.............................éo chịu nổi , điên quá đi mất .làm mình cứ như trò cười
    ôm rơm nặng bụng ,bực cả mình , tốn xiền , mất tg
    thề từ mai đ................................éo thèm giúp cái jì hết , có coi mình ra cái jì đâu ..............
  4. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Anh này chắc đang tức bạn gái mà anh đang cưa.
    Anh đừng bực mình như thế, con gái chúng em cũng yêu ghét rõ ràng lắm anh ạ. Nhưng đôi khi cũng ngúng nguẩy làm cao đấy, trong lòng thích nhưng bên ngoài có khi lại tỏ ra thờ ơ để rồi có khi lại ngồi tiếc.
    Em chỉ nói kinh nghiệm của bản thân em thôi, ngày xưa em thích một anh lắm, nhưng cứ làm bộ vì sợ mình bị tình cảm làm phân tâm rồi có lỗi với niềm tin của bố mẹ nên cố tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt.
    Rồi anh ấy cũng không đủ kiên trì sau gần 1 năm cố gắng mà em cứ tỏ ra lạnh nhạt và không nhận bất kỳ một sự quan tâm nào của anh ấy mặc dù em rất muốn đón nhận.
    Khi anh ấy bỏ đi em mới thấy lòng mình hụt hẫng, sau đó em mới nhận ra mình chưa biết sống cho bản thân mình. Em mất một thời gian khá dài để lấy lại thăng bằng mặc dù chúng em chả là gì của nhau cả.
    Lúc em định sống cho bản thân mình thì em gặp một kẻ giả dối mang bộ mặt ngây thơ, em đã tin anh ta cho đến khi biết anh ta đang bắt cá 2 tay.
    Em đau khổ lắm, cứ thầm tiếc rằng sao cái đáng lẽ có thể thuộc về mình mà mình không biết đón nhận, còn cái mình đón nhận lại không phải thuộc về mình.
    Giờ em đang ở trạng thái cân bằng, không mất niềm tin vào tình yêu và vẫn đợi chờ điều đó đến với mình.
    Em nói thế vừa để giúp mình, vừa muốn nói với anh về cái tính đỏng đảnh của con gái chúng em.
    Có thể em đoán sai cái bực mình của anh và nói những điều đối với anh là vô nghĩa. Dù sao em cũng chúc anh vui.
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là ăn nhiều củ từ nên đầy bụng quá,
  6. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai em đi..............
  7. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    It''s rainning.....
  8. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    ặc nói được lắm cứ như là đúng rồi ý. Ừa biết là không phải nói tất cả nhưng vẫn thấy thật phiến diện, cũng đúng với anh vì anh vẫn chưa làm được cái gì nhưng chưa bao giờ anh vênh mặt nhá( hôm trước là câu trên đã nói thật thì câu ở dưới chắc chắn là không roài mỗi ngày chỉ được 1 câu thật thoai). Anh vẫn đang lỗ lực cuộc hành trình để tìm được người hiểu mình đây nhưng thấy sao thật là khó
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Đến một ngày nào đó chẳng may lời nói đùa của mình ngày hum nay lại là thật lòng???
  10. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Em không đọc kỹ nên cũng nói vui vậy thôi, anh cũng thật thà ghê. Giờ người ta cứ nói thật thà là thiệt thòi nhưng thực lòng em thích những người thật thà.
    Hi hi hi... em hơi tủn mủn (con gái hay thế mà), nhưng em muốn thấy anh nỗ lực chứ lỗ lực thì không được đâu anh.
    Em cũng mong chờ một người hiểu được mình, một người chân thật.
    Nhưng anh nói đúng, thật khó.

Chia sẻ trang này