1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 3

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi motngaymoinanglen, 12/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nói thật là đang no chương bụng lên đầy này, thế mà còn cố lọ mọ tìm đọc cái bài của một đứa dở hơi viết trong cái topic này, rõ là hâm mất rồi.
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    lưng chừng
    sợ nhất cái thứ này
    muốn có nhưng cũng k muốn chạm tới
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trốn tránh và im lặng ko phải là cách giải quyết tốt. Biết vậy sao vẫn cứ hành động theo cách đó (hừ).
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần ăn cua, sợ quá rồi, từ nay mà nhìn thấy con cua nào chắc lao vào... ăn tiếp
  5. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, bùn ngủ quá!
  6. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    buồn ngủ quá, hôm nay đúng là một ngày đầy biến động, nhiều sự việc diễn ra quá, nhiều người lạ muốn làm quen quá. Sao lại đúng vào cái lúc mình sắp thi học kỳ thế này? Bình thường rảnh rang thì chẳng ai thèm để ý đến con bé dở hơi này
  7. babycat53

    babycat53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu.
    Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên.
    Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm.
    Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông.
    Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nữa...Nếu em nói với anh thế này anh có thích em ko...
  8. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Anh chả hiểu là anh yêu em hay là anh cần em với tư cách người yêu anh.
  9. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hi Anh!
    Có lẽ sau này em sẽ không nhắc về anh nữa, sẽ quên anh đi. Tối hôm qua khi nghe tin anh sắp lấy vợ, tim em dường như quặn thắt lại đau thật đau anh à, anh có biết chăng?
    Chúng mình chia tay chỉ một tháng nay thôi, và người con gái kia sẵng sàng quay về từ Mỹ để đến với anh. Còn em thì không, em không muốn mình quỵ luỵ tình cảm với anh. Em có mục tiêu và lý tưởng sống của em.
    Em yêu anh và yêu cả công việc của em. Nhưng anh biết chăng anh mới chính là người quan trọng nhất đối với em. Chúng ta chia tay chỉ vì anh không chấp nhận được công việc của em. Em biết em không dành nhiều thời gian cho anh trong suốt tháng nay. Nhưng em đã cố gắng bù đắp rất nhiều cho anh. Mỗi ngày khi quay về bên anh, em cố gắng tươi cười, nhưng anh có biết em đang mệt mỏi với sức em của công việc lúc đó. Em muốn nhận được một lời an ủi của anh biết bao. Bao nhiêu lần em nói với anh điều đó, anh không thích nghe, và chưa bao giờ anh chia sẽ với em.
    Em phải làm sao đây...........khi trong cuộc sống này không có anh, em cảm thấy cô đơn, em nhớ anh nhớ vòng tay của anh, nhớ những lúc anh ôm chặt em vào lòng..
    Những ngày này, tối nào em cũng đi chơi với bạn bè cho khuây khoả, đôi lúc trong công việc em đạt được những điều em mong đợi, em vui nhưng em sẽ hạnh phúc biết bao nếu khi đó em dược chia sẽ với anh điều đó.
    Mọi người bảo với em rằng em may mắn khi không đến được với anh, vì anh là người ích kỷ chỉ muốn người khác chia sẽ với anh và anh không bao giờ chia sẽ lại cho người khác. Em sẽ không hạnh phúc khi đến với một người quá yêu bản thân mình như anh. Em biết rằng xung quanh anh lúc nào cũng có rất nhiều cô gái giỏi giang xinh đẹp vây quanh anh. Đôi lúc tình cảm của anh có một cái gì đó như việc đến tuổi rồi phải lấy vợ. Em thấy 2 đứa mình đến với nhau rất nhanh. Giới thiệu em với cả bố mẹ anh. Thật ra em đã thấy rất nhanh, và em đã từng lo sợ điều đó.......và cuối cùng nó cũng đến. Chúng ta không có thời gian để hiểu và chia sẽ cho nhau.

    Em biết em đã sai khi nói với anh quá nhiều về công việc của em. Nhưng nếu như anh thực sự yêu em anh sẽ biết cách an ủi và chia sẽ với em.
    Anh dửng dưng và lạnh lùng khiến em đau lòng biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ em sẽ không làm phiền anh nữa, em sẽ quên quên những gì chúng ta đã có với nhau, quên những lời yêu thương mà anh đã nói.
    Anh à, gần đến noel rồi em muốn về nhà vì ở đây em thật cô đơn giữa Sài Gòn chen chúc này. Em và anh đều ở đây nhưng xa quá. Noel này chỉ còn mình em không bạn bè không người thân. Em không muốn làm phiền họ trong đêm noel họ cũng có người yêu... Còn em, em sẽ làm gì trong đêm noel này.
    Qua tết em sẽ về nhà, và có thể sẽ làm việc ở đó. Nhưng em muốn tư tưởng của mình quay về không phải là trốn tránh anh tại SG mà tương lai của em. Người ta bảo em là người con gái nữ tính nhưng có cái đầu tính toán kinh doanh của đàn ông. Em có hoài bão của mình em muốn mình thành công trong công việc. Nhưng không vì thế em không coi trỏng chuyện tình cảm. Em là ngưòi con gái rất nhaỵ cảm, 24 tuổi và yêu lần đầu và em luôn mong ước em sẽ hạnh phúc sẽ đi đến hết con đường với anh, vậy mà...
    Em luôn kiềm nén tình cảm của mình vì em biết rằng khi em yêu một ai đó, em sẽ yêu người đó rất nhiều, và em biết rằng nếu như hai người không đến được với nhau sẽ sẽ bị tổn thương rất nhiều. Em phải làm sao đây anh, nhiều lúc em nghĩ sau khi chia tay em sẽ lao vào làm việc và quen một ai đó để có thể quên anh đi. Nhưng, đó không phải là em, em không thể đến với một ngưòi em không yêu.. Và lúc nào em cũng tự khép lòng mình lại anh à.
    Em từng nói nhủ rằng mất đi anh em vẫn còn công việc. Em không mất tất cả anh à. Dạo này em lúc nào cũng ủ dột, đôi lúc vui lên một lúc rồi lại buồn lại. Lý trí mách bảo em phải mạnh mẽ lên, quên anh đi. Nhưng trái tim em lại làm ngược lại.
    UHm, thế là đủ cho một cuộc tình. Em sẽ tiếp tục đi tiếp con đường ấy và chỉ có mình em thôi. Em phải mạnh mẽ lên phải không anh, em sẽ không nhìn lại, không khóc..nữa. Thế là quá đủ đối với em, hạnh phúc, vui buồn, nước mắt em đã nếm đủ khi yêu anh.
    Ngày cuối cùng chúng ta chia tay em bảo anh nói là chúc em hạnh phúc đi, anh đã chúc em như thế còn em thì nói rằng em sẽ không chúc anh hạnh phúc. Em muốn anh sẽ hối tiếc vì đánh mất em nhưng em nghĩ mình thật trẻ con. Người ta không còn yêu mình thì việc gì người ta hối tiếc.
    Người yêu của em là một người rất thông minh, có nụ cười rất hiền và đôi mắt to. Chiều cao khiêm tốn bằng em , đôi lúc mang dép cao một chút là em có thể vác vai anh. Nhưng em vẫn yêu anh...Em yêu anh...........Mọi người trong công ty em luôn ngưỡng mộ em có một người bạn trai thành đạt như anh, tiền tài và địa vị là những thứ em muốn. Nhưng bây giờ em thấy điều đó là điều khiến em và anh phải chia tay. Anh thành công quá sớm, và đối với anh anh luôn muốn con gái phải phục tùng anh, phải quỵ luỵ anh. Em không thế, em yêu anh nhưng em là em em có chính kiến của mình anh à. Em không muốn làm con búp bê trong ***g kiếng, vô cảm.....Thôi thế là hết rồi. Nếu sau này gặp lại thực lòng em sẽ vẫn xem anh là bạn còn bây giờ tình cảm của em dành cho anh có lẽ nó không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Có chăng bây giờ là những dư âm của tình yêu đó mà thôi.

  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là nhiêù việc quá nên căng thẳng nên là chả muốn ăn uống rì sứt á,

Chia sẻ trang này