1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 3

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi motngaymoinanglen, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn là ai trong cái diễn đàn ttvnol này, nhưng nếu tớ nói thật là tớ thấy cần phải cảm ơn bạn vì đã chỉ cho tớ chỗ này thì bạn có tin không?
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    ^_^ tớ ko ngờ có 1 ngày sẽ tình cờ gặp ấy ở đây, kiatisuk ạ :D thấy hay hay
  3. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sao sáng nay thì em nhớ anh, mong đến tối để được gặp anh lắm. Nhưng bây giờ sắp được gặp anh rùi em lại chẳng thấy nhớ, thấy mong gì nữa. Vậy là sao anh nhỉ? Không biết em có thực sự yêu anh nhìu như em nghĩ ko nữa.
  4. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Sự thực là có những lúc anh ghét em lắm, căm thù luôn... Nhưng anh yêu em...
  5. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Buồn .......
  6. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Muốn thành một ng vô cảm quá
  7. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Giờ là mệt mỏi, sao lại phải như thế chứ???
  8. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đã đủ thứ phải suy nghĩ... tìm đến một nơi lạ lẫm mà sao vẫn cứ mệt mỏi... nhưng sao cứ phải ứa nước mắt thế này...
    Tôi chán phải khóc âm thầm rồi
    Tôi chán phải cố tỏ ra vui vẻ rồi
    Tôi chán phải cố tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ để làm những người thương yêu lo lắng rồi
    Tôi gục ngã
    Tôi mềm yếu
    và Tôi cô đơn ngay trong chính nụ cười của mình....
    Nước mắt lại ứa ra nữa rồi....
  9. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 tháng nữa thôi..ráng lên mà
  10. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, có 1 chiện kinh khủng đã xảy ra. Mình cảm giác như rơi xuống vực thẳm, mún gọi anh yêu kinh khủng...

Chia sẻ trang này