1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã khóc vì không thể có được người yêu,......... haha
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay ... Đây là topic một câu cơ mà. chủ ngữ đâu hả
    Bạn gì hỏi: Tham gia topic "mỗi ngày một câu nói thật " chả nhẽ thường thì không nói thật hay sao .. trả nhời là: tham gia chỗ khác là .... nhiều câu rất thật Nhiều quá đôi khi không tiêu hoá nhanh và tốt, nên phải chốt hạ một câu cho dễ hiểu, dốt thế ko bít
    Tớ khóc vì nhận ra người mình hằng mong đợi
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Các người điên hết cả rồi
  4. crazytorpid

    crazytorpid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không fải là một câu mà là cả một dòng suy nghĩ....cho vào đây được kô nhỉ ?!
    Nó không dám viết ở nơi mà nó vẫn gọi là nhà, nơi nó vẫn thường viết những dòng tâm sự, bởi đây kô fải là những dòng tâm sự như thường ngày nó vẫn viết, mà là những suy nghĩ thật sự xấu xa đang tồn tại trg cái đầu nó, nó đã định bụng kô viết, nhưng nếu bây h kô viết ra nó sẽ nổ tung mất.....
    Mệt mỏi..... từ bao giờ trg đầu nó chỉ hoàn toàn là những toan tính, những sự tính toán chi ly đến từng chút một...
    Có lẽ nó bị ảnh hưởng bởi mẹ, một người mẹ đầu tắt mặt tối, suốt đời bám chặt lấy những lo toan về cơm áo gạo tiền, những lo toan vụn vặt thường ngày, tiền điện nước, tiền học cho con và cả trăm thứ tiền khác......Nó thương mẹ lắm, và nó không muốn một chút nào cái cuộc sống như mẹ hiện giờ, không, nó không hề muốn...Và nó cũng biết rằng để kô fải khổ như mẹ, nó fải cố gắng nhiều, nhiều lắm...
    Nhưng tại sao, tại sao nó kô thể cố gắng?! Dù nhiều lúc nó đã tự nhủ mình rằng nếu kô cố, rồi nó sẽ lại rơi vào hoàn cảnh như mẹ mà thôi, cái cảnh sống mà nó sợ lắm lắm.....Nhưng có lẽ làm con một trong một thời gian dài đã hình thành trong nó bản tính ích kỉ và dựa dẫm, lúc nào trong suy nghĩ của nó cũng là người này làm cho nó, người kia làm cho nó, rất ít khi là nó tự làm lấy việc gì....Và ngay cả đến bây giờ, khi suy nghĩ những chuyện sau này, vì nó kô muốn khổ như mẹ, vậy là nó bèn nghĩ ngay đến một người chồng có thể lo cho nó tất cả... Thật xấu hổ với những ý nghĩ như vậy trg đầu....kinh khủng và đáng ghê tởm, nhứng toan tính đã đến với nó ngay cả trg tình yêu, nhưng có đáng được gọi là tình yêu kô cơ chứ, cái từ thiêng liêng đó có lẽ kô đáng có với một đứa xấu xa bỉ ổi như nó...Thật nực cười, nó lại đang tự xỉ vả mình đây. Nó nhớ đến một bộ fim HQ mà nó từng xem, vai fản diện cũng con nhà nghèo và thủ đoạn, nó đã ghê tởm nhân vật này lắm, ai cũng thế cả... và giờ đây, nó cũng cảm thấy như thế với chính nó! Tại sao nó có thể tính toán ngay cả với những tình cảm chân thành của người khác như thế..... Ôi, nó mong sao, nó thực sự cầu mong có một ai đó, một người có thể xóa tan đi những mưu toan, tính toán trong đầu nó bây giờ... Nó mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng... Liệu những tình cảm mà người đó dành cho nó cỏ đủ như nó mong chờ kô ?!
    Cái mặt nạ mà nó đã đeo lên khá là hoàn hảo trong mắt mọi người.... Nực cười!!! Một con bé luôn vui vẻ, lạc quan, nhiệt tình... lại có những suy nghĩ kinh khủng như thế này sao...?! Nhưng kô fải nó cố tình đeo cho mình cái mặt nạ này, đó thực sự là những gì nó muốn, nó muốn lạc quan vui vẻ, muốn có một cuộc sống hạnh phúc, nếu có được một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, chắc chắn kô bao giờ nó có những suy nghĩ kiểu thế....Phải làm sao đây, làm sao, làm sao để những suy nghĩ đáng khinh này thoát khỏi đầu nó bây giờ........?!!!!!!!
    Nó lại khóc nhè rồi, nó đã cố để kô chảy nước mắt vậy mà.......... nó căm ghét cái tật mít ướt này của nó....chịu hết nổi!!!
    _________
    Bất kì ai đọc xong những dòng này chắc chắn đều fải rủa nó, cũng được, bởi chính nó cũng đang rủa nó mà.....Và bởi thế nên đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó dùng cái nick này........
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy thích thích, nhưng tớ lại k thích, thế mới đau chứ
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đến fát điên lên mất thôi.Mình là 1 đứa thần kinh. Mua dây buộc mình.
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, đấy là câu...giản lược mà chị. Lúc ý bức xúc với đời nên chỉ thốt lên được mỗi thế thôi.
    Nói thật là hôm nay rất khó chịu với sức khoẻ của mình, tự dưng nằm khóc rồi lại bò dậy online.
  8. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ ! ​
    Chỉ vì ko chịu nghe lời, dám đi buôn dưa lê với "anh nào"
  9. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, tại sao không được quấn chăn nằm ngủ 1 ngày cho sướng nhỉ?
    cho em 1 ngày, 1 ngày thôi.....
  10. azenda

    azenda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Giá mình được là chính mình nhi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này