1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xoá gấp!
    Được Ngu_Thi_Chet sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 22/12/2005
  2. g_nart

    g_nart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình chả hiểu gì cả
  3. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu nói thật luôn:
    - Cảm thấy mình có lỗi, dù một lỗi cỏn con thôi nhưng biết đâu có thể khiến mình mất đi một người bạn. Và nếu mất thật rồi, mình có nên tiếc ko khi người ấy ko hiểu rằng mình ko cố ý, ko thông cảm và vị tha với mình, có nên tiếc ko nếu như người ấy nhìn nhận mình ko phải đơn giản mình là mình???
    - Có lẽ cả đời you sẽ chẳng bao giờ tìm được một người tri kỉ bên cạnh đâu bởi vì you ích kỉ trong tình cảm lắm, chỉ muốn đòi hỏi người khác toàn tâm, toàn ý với mình trong khi mình lại chỉ coi người ta như sự lấp chỗ trống cho cái người tri kỉ trong giấc mộng đã xa vời của you. Là bạn you, tôi cảm thấy vừa thương you nhưng cũng cảm thấy buồn cho sự ích kỉ của you. Rất tiếc là tôi ko thể nói với you những điều này thẳng thắn được.
    - Dẫu thế nào cũng chỉ yêu và lấy người mình thương, thấy rung động và thương yêu mình chân thành thôi, ko thể vì hệ số an toàn hay vì điều gì khác được. Chờ lâu mới thấy cũng được, cứ một mình cũng được, còn phải học xong và đi làm đã chứ. Xin đừng có ai ép buộc hay khuyên nhủ nên với ko nên, tốt hơn, có lợi hơn cho cuộc sống và sự nghiệp của mình nữa. Nghe chán lắm! Sốt ruột lắm!
    - Cuộc sống trên Trái đất này thật đắt đỏ nhưng dẫu sao mỗi năm ta cũng được một chuyến du lịch miễn phí vòng quanh ... Mặt Trời. Vì thế ko nên phiền não nhiều nữa làm gì. Cái gì đến nó sẽ đến thôi, có tránh cũng ko được.

    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 23/12/2005
  4. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    I không hiểu nổi U đấy, hay là do I tưởng tượng ra quá nhiều với vài ba dòng U viết đó với sự quan tâm bình thường như với bao người bạn gái khác mà U đã từng quan tâm? Một lát nữa thôi I phải trả lời người bạn của I rồi. I sẽ đi chơi với nhóm đó hay không, người bạn đó cũng đang chờ I kìa, nick YM người đó đang sáng, điện thoại có lẽ cũng chỉ chờ một tin nhắn, hay một cuộc điện thoại của I thôi. Còn U; I đã nhắn cho U rồi, I đã làm hết sức để U hiểu, nhưng hình như U không hiểu hay không muốn hiểu. U giữ cái tôi của U cao quá, U ích kỷ lắm.
    I chỉ làm được như vậy thôi; I cũng có cái tôi của I chứ, I cũng là phụ nữ mà. Một lát nữa thôi...
  5. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Noel rồi ! Chẳng biết tặng quà gì đây !
  6. trangcnhh

    trangcnhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình thề là mình không có ủy mị như thế này lần nữa
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    sao tớ tài thế nhỉ, đêm nào cũng thức thế này là sao???
    Hay bị chứng mất ngủ liên hoàn cước???
    Phải có cái gì thay đổi cho tớ chứ nhểy???
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần em nhớ người yêu
  9. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy hơi buồn và thất vọng!!!!
  10. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    nhuc dau, muon duoc ngu that say, oi 12hkem 10 roi........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này