1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chắn lắm rồi!!! Muốn đạp đổ và phá vỡ mọi thứ quanh mình đi cho rồi. Có thật là người khác thật lòng với tôi ko, hay chỉ là chút thoáng qua mà ... Giả dối tất, giả dối tất! Còn tôi thì tệ hại wá rồi. Trời ơi, phải làm thôi, phải sửa lại mọi thứ thôi. Ta đi làm thôi. Hy vọng trong hai tuần sẽ làm xong mọi thứ, mà cũng chỉ biết mình thôi, mình mới là người cần cố gắng và có gian biểu riêng, cứ vất vưởng thì làm gì được nhỉ???????????? Hahah, nước đến cổ rùi mới nhảy cơ à. Không muộn đâu chị Yến nhỉ, em tin vào lời nói của chị và cố hết sức vậy. Vậy mà giờ mới làm, lần chần wá chị ạ. Hai ngày, chủ nhật và hôm nay dài wá cơ, chỉ vì em lại dung túng cho mình, tệ wá chị ơi. Đừng khinh em nhé chị... à. Thôi ta đi làm thôi. Đua với thời gian vậy. Còn bé à, hẹn sau chat nhé. Thật lạ kì, tuy ko có người ta bên cạnh hay giờ có khi người ta cũng đang cắm đầu như ta vậy, có bé, có bé bên cạnh ta lại được an ủi và vui vẻ nhiều đến vậy, ko chỉ là về tình cảm mà có lẽ là vì c/s có một cô gái để cùng chia sẻ đó. Nhưng thôi giờ là cv chờ ra đó. Bé ơi, hẹn sau nhé. Và nếu có đọc được những dòng này có lẽ bé sẽ hiểu vì sao, mà, ta ko chat với bé nữa nhé, cũng ko trả lời tin nhắn của bất kì ai nữa. Thế nhé. Tự mình khoá mạng trong 2 tuần xem sao!!! Lock nick vậy.
    Quyết tâm, so_0 ơi, ta quyết ko thể làm con số 0 câm lặng với đời mình được. Chờ ta nhé.
    Được so_0 sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 06/12/2005
  2. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ mọi người nhiều, nhiều, nhiều - mấy con mập hay chửi bới em
    (Còn muốn nói nữa, nhưng vì mỗi ngày chỉ được nói một câu, nên phải để dành )
  3. Mustard

    Mustard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Heo kon, ai nớp viu
  4. don_juan_509

    don_juan_509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng hôm lay hơi nỏng nẻo zu geil
  5. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn nói một điều: " Anh nhớ em"
  6. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy lo lo.Lỡ lao vào mất rồi.Ko biết có iu ko?Đâm lao thì theo lao vậy.Cùng lắm là...du fehlst mir.papagei!!!
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình chẳng có gì để nói thật cả...
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Cái đầu của tôi muốn nổ tung này
  9. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đang sụp đổ, đang nhớ nhung, và rất muốn khóc nhưng ko thể?
  10. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bùn quá ... trời lại đông rùi ... xiền thì dek có nên cũng dek dám rủ ai đi uốn... mà ở nhà thì chán chít ... hichic ... dạo này ko có ai để nhắn tin nữa chứ ... chán chán chán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này