1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ..., nhưng, đúng là anh đã lạc lối. Anh thật tệ, bởi vậy, anh sẽ ko níu giữ em nữa, phải trả em về thanh thản và bình yên...Đừng chờ đợi gì cả.
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    lẫn lộn hết cả...cứ mong chờ vào những cái không có thực!
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới, ha ha!
    Buồn cười quá, buồn cười không chịu nổi, đúng là lũ nhiều chuyện! Nực cười! Tẽn tò!
  4. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chán.! có những người khi buồn thì tìm đến mình tâm sự, trút cho mình nghe tất cả...Mình cũng thật thà nghe tất cả, rồi lại nghĩ suy
    để đến khi biết đó chẳng qua chỉ là những nỗi đau giả tạo, những thứ người ta cho kẹo đắng, hoà màu đen vì 1 mục đích cá nhân nào đó,
    bi kịch hoá..!!!!
    cảm thấy gì nhỉ????? Khinh..!!!!
    cóc thèm đoái hoài đến nữa, cóc thèm an ủi, mặc xác....
    để dành điều đó cho người thật sự cần....
    ---------------
    cuộc sống cần lắm 1 tấm lòng nhân hậu..
  5. qaxl

    qaxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bs Anh ơi,em nói thật nhé,em chưa bao giờ chịu xem anh là bạn như em luôn miệng nói đâu,em đang có kế hoạch mới anh à, em sẽ kiên trì đến cùng để chiến đấu với trái tim lạnh lùng của anh đó anh biết không?
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sắp kỷ niệm một năm, ngày mình mất đi một người bạn. Vẫn còn đau lòng.
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Có 2 điều mình muốn làm trong năm mới 2006:
    1) Làm bài tốt nghiệp thật tốt , điểm cao cho mẹ vui lòng
    2) Mất anh yêu rồi thì cố mà chịu....(em mất anh thật rồi...sigh)
  8. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Lời nói thật nhất: Em thật rẻ mạt.
  9. meo0283

    meo0283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mong mòi viẶc sèf trơ? nĂn tẮt 'èp
  10. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Anh biết ko, hôm qua sinh nhật em, em lại uống rượu, em lại khóc. Hôm nọ anh bảo anh muốn nói chuyện với em, nhưng em đã không nói gì, mặc dù trong thâm tâm em em nghĩ hay cứ nói chuyện xem sao, nhưng em lại nghĩ nói chuyện rồi sẽ giải quyết được vấn đề gì. Em chỉ muốn nói thật lòng mình, EM VẪN NHỚ ANH HÀNG NGÀY, HÀNG GIỜ, HÀNG GIÂY PHÚT, THẬM CHÍ NGAY CẢ LÚC EM BẬN RỘN, NGAY CẢ KHI EM VUI VẺ BÊN BẠN BÈ. Em biết phải làm gì để vượt lên nỗi đau này, em còn phải chịu đựng như thế này bao lâu nữa ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này