1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Tomorrow is another day!!!
    Scarlet - Gone with the wind
  2. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    To C : Hichic, chả nhẹ nhàng được nữa, tao mệt mỏi với mày quá. Phải biết lo cho bản thân đi chứ.
  3. lekima_qtg

    lekima_qtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chắc gì anh nhớ đến em, vậy sao em suốt ngày nghĩ về anh lam gì kô biết, mất thời gian quá; cái cảm giác công việc ngập đầu thật khó chịu, mà sao chẳng muốn làm gì nhỉ, phải chi anh nói với mình gì đó, để cho mình động lực đứng dậy đi tiếp nhỉ. Ôi, cần anh quá!
  4. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Đi học. Chán còn hơn cả con gián
  5. hpkplcgtdmcttcdd

    hpkplcgtdmcttcdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ bạn nhiều lắm, có bao giờ bạn biết điều đó không?
  6. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối của năm gặp 2 người bạn... chả hiểu tại sao lại có cảm giác xa cách đến kỳ lạ ... Một sự gặp nhau bất ngờ để có 3 năm tình bạn thế mà.... Buồn cười nhỉ Nhưng dù sao cũng qua rồi
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn hỏi nhiều về diễn đàn đó quá. Tớ cũng lọ mọ vào xem thử. Hì. Đọc mới thấy...
    Bạn rất bậy nhé.
    Có lẽ ảnh hưởng style gì gì đó à? Trách nào bạn có nhiều câu phát biểu nghe rất lạ, như kiểu "Đừng bàn về ... mạng với tôi".
    Ừ, không bàn.
    Tớ từng ý kiến là. Nói nhiều có hai xu hướng. Một, biết quá nhiều. Hai, không biết gì.
    Tớ không biết gì và tớ không muốn bàn.
    Hy vọng bạn vẫn giữ được tính cách riêng của mình.
    P/S: Sao bạn lại có số điện thoại của vợ A? Tớ lại nghĩ xấu bạn rồi này
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng có ý định gì với người đó cả. Vậy mà hôm nay, sau một cuộc nói chuyện giữa đêm khuya, khi nghe người đó nói câu "anh muốn hôn em và chúc em ngủ ngon", mình vẫn thấy giật thót tim. Vì sao thế nhỉ?
  9. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy cái status đó tự nhiên thấy chán chứ; hoá ra cũng không phải là không có gì; tại mình cả thôi
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chả biết khéo như thế nào nhưng tôn mình lên bằng cách hạ người khác xuống thì quả thực là hết biết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này