1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Buồn vì niềm đam mê của mình ngày càng teo tóp đi, sống mà không còn niềm đam mê nữa thì đúng là thảm hoạ, con tim cháy bỏng đã sắp hết dầu rồi, dạo này chẳng làm gì nên hồn ảci. Ôi thời gian thật đáng sợ.
    God bless me
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 15/01/2006
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là mình đang sợ ?
  3. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    vừa mới have a shower xong, thích quá, uhm uống chút cà phê rồi làm report nèo
  4. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Tớ thuộc loại không hay tâm sự, thế mà hum nay thời tiết sao đó nên mò vào đây thả mấy dòng, rồi cũng vì thời tiết sao đó, vì tớ sao đó nên lại thả thêm một câu nói thật vậy.
    Tớ nghĩ là tớ thích ấy, Neik ạ, nhưng mà, đừng có nghiêm trọng hoá nó quá nếu ấy không thích tớ.
  5. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    muộn rồi đi ngủ thôi, mai lại là một tuần mới, hy vọng mình sẽ gặp được nhiều may mắn, gặp được người tốt, sống happy hơn, có nhiều niềm vui hơn, đầu óc tỉnh táo hơn
  6. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Còn một tuần nữa là lại thi thế mà hôm nay đi chơi cả ngày, để bây giờ cứ thấy lo lo, dở hơi... nhưng phải take a bath một cái đã rồi mới vào học tiếp được... hơ hơ nhưng ko biết là vào học tiếp hay lại lăn quay ra ngủ đây... còn 1 tuần nữa mới thi cơ mà... haha
  7. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vui vẻ.
    Cả hôm qua và hôm nay.
    Thằng bạn thân về VN,lúc nãy đi oánh bi-a với nó vài ván. Ui chao lâu ngày ko chơi lại mới thấy cầm cây cơ mát tay làm sao. Không hiểu mình là loại con gái thuỳ mị gì mà mê bi-a thế.
    Nhắn tin cho anh. Đếch trả lời.
    Hôm qua mình đã rất vui vẻ bên nhau. Mọi thứ giữa anh và em lại trở về trạng thái mơ hồ ko rõ ràng... Như vậy tốt hay xấu?
    Anh tâm sự với em nhiều... Cởi mở hơn 1 chút... Nhưng anh vẫn nhắc khéo nhiều lần, ''chúng ta là bạn bè mà em!''... Ừh em nhớ rồi, anh yên tâm nhé...
    Anh chưa bao giờ nói nhớ em, vậy mà cái cách anh tìm em và cảm giác của anh khi ở bên em lại thể hiện tất cả... Ừh em có hiểu anh nghĩ gì đâu...
    Anh nói rồi em sẽ chán anh thôi, sao anh cứ nghĩ vậy nhỉ? Mà ko biết điều đó có đúng ko? Rằng 1 thời gian nữa mình sẽ chán anh? Ừh tính mình cả thèm chóng chán... Mình rõ nhất mà...
    Tối hôm qua tự nhiên mình cảm thấy ngấy anh. Lạ thật, ko hiểu tại sao... 1 vài phút thôi, nhưng quả thật lúc đó mình thấy anh thật bình thường như bao người... Còn bây giờ thì lại nhớ anh...
    Khổ, cái kiểu tính tình mưa nắng thế này, có giỏi làm khổ người khác thôi.
    Mà sao anh ko trả lời tin nhắn? Kì lạ, nếu anh ngủ rồi vào cái giờ nữa vời đó mà hôm nay lại là chủa nhật thì quả là kì lạ.
    Mặc kệ. Ko trả lời thì thôi. Đi ngủ. Àh thôi, xem phim.
    Mai học cả ngày nhỉ...
    Sắp đến tết rồi,
    Đến trường rất vui.
  8. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay, theo phương pháo giáo dục mới, thay vì 2 tiết Lịch sử Đảng trên lớp, chúng tớ được đi xem film tư liệu. Hum nay xem về Bác Hồ. Bình thường thì mình cũng chẳng phải đứa phản quốc gì, cũng chẳng phải dân cộng sản, thế mà hum nay xem xong thấy yêu nước ghê gớm. Đang tính qua Lăng thăm Bác. Thằng bạn thấy mình rủ thế tưởng hâm
  9. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Khi uống vào anh nói thật nhiều. Sao mà đáng ghét thế!
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Ngu qúa, bao lần rùi mà vẫn ngu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này