1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1

    tcatnoc ot tnaw tnod i tub, chum os uoy ssim i
  2. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    giấu giấu giếm giếm......đến bao giờ đây?????mệt quá
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Dở hơi hết cả rồi. Chẳng biết cái gì, mới nghe lung tung đã bảo làm theo, ngớ ngẩn hu hu hu
  4. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ thấy sao sao... Nhất là mấy ngày này...
    Chẳng hiểu!
    Mình thấy confused dễ sợ. Không biết fải đối xử với anh kiểu gì...
    Mình hy vọng ngày mai làm tốt fi vụ đó kiếm chút tiền tiêu tết. Năm nay chẳng cảm giác tết gì cả...
    Ngồi dạy học mà mắt mở ko nổi, cũng may gần tết chương trình ở lớp con bé ko nhiều. Lại còn cho nghỉ học sớm... Mình giống như bị mất sổ gạo... Nản!
    Pepsi hôi rình... Nó quậy thật ý, ko chịu được, hôm nay tè lên cả mền..ghét !
    Bi giờ làm gì nhỉ? mẹ chiếm cái vô tuyến roài. Sao tối nay mình lại ở nhà??? Really Strange !!!
  5. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    cool thật, viết report mà lại đúng vào đúng group có 2 đứa gal tthái nhìn như gal stripper, doltish, tsb nó ngồi surf fashion, blogs sites , thế là mình phải viết một mình, thế có điên không.
    I''m a bad luck man, really in deep **** you know, I''m feeling embittered already, how can i cope with stress and depression
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 18/01/2006
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Giời ạh. Ai mà biết nó sẽ ra nông nỗi này . Ai mà biết .... Thành thật xin mầy tha cho teo đi mầy .... Nhức hết cả đầu .... Hoa hết cả mét rồi mẹn ạh ....
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Đau!!!
    Tự dưng nhìn thấy lại đau quá!!!
  8. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Anh **** ạ, thú thật nếu em không yêu được anh thì là lỗi của em, chỉ một mình em thôi, Được chưa?
    Nhưng anh đừng có cố gắng một cách ngốc nghếch như thế để cho em thấy sự yếu đuối của anh. Không yêu em thì anh còn có thể gặp được người khác tốt hơn em, nhất là với người con trai chân thành như anh. Đừng cố gửi cho em những cái tin nhắn ngờ nghệch như thế nữa, anh ạ. Dầu sao cũng cám ơn anh nhiều về những sự quan tâm anh dành cho em.
  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Chán mà k biết tại sao mình chán, như điên
  10. invig

    invig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đau quá, k hiểu sao mình như có cảm giác của 1 cơn đau tim. K vì tình yêu. Chẳng có ai để nói chuyện. Ngạt thở quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này