1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ phải về nhà, phải đối diện với 4 bức tường trắng toát, sợ phải nhìn thấy hình ảnh anh hiện hữu qua từng đồ vật, sợ cái lạnh đang dày xé tâm can, nhớ đến nao lòng vòng tay của anh, nhớ cái xoa đầu, nhéo tai
    Lang thang hết starbucks rồi rạp chiếu phim, rồi lại sợ cái con đường quen thuộc, bến metro quen thuộc. K dám nhắn tin, gọi dt
    Lại phải dùng thuốc ngủ đêm nay, mấy viên thì đủ nhỉ
    Được chiot0404 sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 20/01/2006
    Được chiot0404 sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 20/01/2006
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới tốt lành nhé!!!
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 20/01/2006
  3. academic

    academic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên...không có gì hết.................................................
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nhói lòng !
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Cảm thấy mệt mỏi, muốn bỏ lại tất cả ở phía sau và đi. Trong mình nỗi sợ vô hình vẫn còn đó, sợ bị tổn thương, sợ mất tất cả, sợ nhiều thứ lắm. Muốn đc như trc, ko quan tâm tới xung quanh, bỏ ngoài tai tất cả......................
    Nhớ anh kinh khủng, muốn có anh bên cạnh, chỉ cần anh ở bên cạnh thôi là đủ rồi, chỉ cần 1 điều đơn gian như vậy thôi sao lại khó quá. Ước gì anh ko ở xa như vậy..........
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Post rồi, nhưng phải xoá đi vì thật quá
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 20/01/2006
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    UNFAIR
  8. 098300xxxx

    098300xxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chán
  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Anh. Tuần trước thằng L nó về (thỉnh thoảng em vẫn chat với nó), nó rủ nhóm đi chơi, vì k nhớ nhà Q nên nó bảo sẽ đi với em và hôm đó nó chở em đi.
    Thế nào nhỉ? tại sao em lại k nói cho Anh biết nhỉ? sợ Anh k yên tâm hay sao? nói vậy chứ Anh mà biết chắc cũng k vui chút thôi nhỉ? k muốn Anh lo nghĩ nên Em cũng lờ lơ đi, nói vậy chứ đi với nó em cũng áy náy với Anh lắm ạ...
    Nay Anh bảo Anh về, làm em sáng đi làm mặc đồ đẹp để đón Anh, vậy mà 25 Anh mới về dc...làm em buồn đến nỗi nguyên sáng nay k làm dc gì, mong đợi là thế...lại đếm ngày chờ Anh về nữa ...và kế hoạch đi chơi lại thay đổi nữa...


  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    MÌnh ghét nó Chỉ tiếc là chưa moi gan xẻ thịt nó Con nhỏ đáng ghét Gặp nó mìn ko bin cho 1 cái vào mặt là chuyện lạ Ghét thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này