1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tròn 3 tháng rồi nhỉ. Vẫn thấy nhớ. 5 ngày nữa là tròn 2 năm đấy.
    Ấy nói Tết này ấy không về, ấy nói dối tớ, ấy sẽ về nhà ăn Tết. Ấy dấu tớ chuyện đó để làm gì? Có fải vì ấy không muốn gặp tớ? Chẳng hiểu sao mọi chuyện qua rồi mà tớ vẫn nghĩ đến ấy. Tối qua soạn tin nhắn rồi lại xoá đi. Buồn quá. 2 năm ...nhanh thật. Thế mà cuối cùng cũng chẳng đến đâu cả. Thôi, cứ để như thế đi, dù sao thì bây giờ tớ cũng thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Ít ra tớ cũng làm được 1 việc là quên ấy - dù chẳng dễ dàng chút nào...
    25/1 ấy sẽ nhận được câu chuyện cuối cùng nhé. Hy vọng ấy nhận ra tớ, nhận ra tớ giữa những người mà ấy đã từng quen.
  2. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh đang nhớ em, rất nhớ.
    Hơn 1 năm nay, câu này anh ko dám nói . Bước đi rồi là ko quay đầu lại, dù ko có em thì hầu như chẳng còn biết bình yên là gì nữa. Nhưng lúc nào được hỏi đến cũng "anh khoẻ, tất cả đều tốt lắm".
    Không bao giờ có cơ hội ôm em vào lòng một lần nữa...
  3. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình đã uống bao nhiêu nhỉ, chỉ biết uống để quên, rồi giật cà tưng như điên trong La culture bière, rồi sau đó trở về với thực tại, trở về căn phòng lạnh lẽo mờ ảo này . Khóc khôngnổi nữa. Cứ về đêm lại sợ, lại nghĩ lung tung. Bạn bè thấy vậy cũng chả ai cảm thấy vui nữa. Thời điểm này khó khăn quá, không cẩn thận mình tâm thần mất
  4. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    anh đã nói gì nhỉ:sẽ ko bao giờ rủ em đi chơi nữa....
    ko phải vậy đâu,đừng tin lời anh.lúc này đây,anh thấy nhớ em vô cùng
  5. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ĐAng chờ anh đến, nhớ anh quá!!!!
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Bé - Ấn tượng nắm mà
  7. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ĐAng chờ anh đến, nhớ anh quá!!!!
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    I don''t miss u
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Nói thật nhớ: Chả thích tết tí nào, không một tẹo tèo teo nào luôn Giá đừng có tết
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thế là cô em mình đã có bạn rồi. Nhìn họ hạnh phúc mà mình tủi thân. Mừng cho em. Nhưng... hix
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này