1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Khi không còn là gì cả thì người ta cạn tàu ráo máng ! Thế đấy, cảnh giác
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc!!!
    Sau 1 ngày vui, buồn, bận rộn, giận hờn, suy nghĩ...
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Thế gian đầy rẫy những thẳng đểu. 1 chân lý như thế mà sao bi h mình mới nhận ra nhở? Ngu dã man!
  4. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    sao mình cứ buồn mãi thế này, k sao thoải mái đc
  5. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    VẼ TRANH ​
    Thế mới biết dạo này anh bạn cũng có khuynh hướng nghệ thuật quá.
  6. nguyenmaichoanh

    nguyenmaichoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tết này chỉ có mình em.!
  7. greeny

    greeny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em nói rằng em thấy cũng hay khi anh đi nghỉ, em về nhà, thế là mình xa nhau hơn hai tháng. Không phải đâu, em nói dối anh đấy. Rồi em sẽ rất nhớ anh.
    Được greeny sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 25/01/2006
  8. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chán Anh như...chị đã bảo, con trai miền Nam vô tâm, chỉ biết nghĩ cho bản thân...từ khi Anh về, chả thấy Yêu Anh thêm tẹo nào, có chăng chỉ là tình cảm của những ngày xa Anh dồn lại... Anh làm Em buồn nhiều, nhưng em đã dẹp hết wa một bên để chúng mình vui khi bên nhau...lại nghĩ phải chăng mình đòi hỏi ở Anh wá nhiều, hay là Em đang tự làm mình yếu đi trong mắt Anh?
    24 tuổi, con đường còn dài, Anh cứ như vầy và Em cứ hoài trăn trở, Tình Yêu của chúng mình sẽ thế nào? duyên số...Anh có là bến đỗ cuối cùng của Em? đi làm rồi, tiếp xúc nhiều người, thấy Tình Yêu không chỉ là con đường đầy hương thơm...Tình Yêu của chúng mình có vẻ như rất chắc chắn, nhưng sao g ngồi trước màn hình vi tính, em thấy nó như một vỏ bọc... Anh đã vì Em đựơc tới đâu và Em cũng đã hết lòng với Anh?
    Anh à! hãy chăm sóc lại Tình Yêu của chúng mình đi.
    Tối wa Em giận Anh cực kì. nhưng wa rồi thì thôi vì cũng là do Em một phần...nhưng nếu có lần thứ hai như thế thì...Anh biết đấy.

  9. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    say côcacôla
  10. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu khó chịu rồi..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này