1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa rồi.
    Chúc mừng năm mới.
    Kì lạ.
    Mình chưa bao giờ có được anh, nên ko thể nói rằng đã mất anh.
    Tối nay người đứng bên anh ngoài kia ngắm pháo bông tưng bừng không phải là mình.
    Không có anh nhưng tết này sẽ không buồn.
    Mình mạnh mẽ và cứng cỏi.
    Tình cảm chỉ là phù phiếm.
    Mình sẽ mau quên tất cả như lời chúc của Chân, mình sẽ vượt qua nỗi thất vọng và sống thật tốt trong năm mới.
    Chúc mừng năm mới.
    Chúc cho những ai đang đau xót vì chuyện tình yêu trong giây phút giao thừa này...sẽ mau chóng vượt qua nó và bước vững vàng hơn cho những ngày tháng sau.
    Tao và mày sẽ giàu có, sẽ thành đạt và sẽ gặp lại nhau, Chân nhé.
    Mày biết ko, lời thề đó là niềm an ủi lớn nhất của tao trong lúc này. Cảm ơn mày nhiều lắm Chân ơi.
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Don''t know much...!!!
  3. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua không biết chuyếnh choáng thế nào mà va vào cửa rách hết cả mặt, cứ nằm thế lấy tay quệt để lau máu chảy, ướt sũng,phải mất mấy phút mới đứng dậy được híc, may mà không sao, chứ có sao thì chắc cứ nằm thế chết luôn không ai biết. Giao thừa cô đơn thui thủi một mình, lên mạng nhìn mọi người ở nhà đi đón xuân, đi trong không khí mùa xuân HN mà tủi thân, khóc vì nhớ nhà rồi lại còn bị thế này nữa. Không biết đến bao giờ mình mới gặp được may mắn, cảm thấy lòng yên ổn đây lên được đây?
    Con nhớ mẹ quá mẹ ơi, con muốn về bên mẹ để được mẹ che chở cho con.
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 29/01/2006
  4. tranglx

    tranglx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thương anh, cố lên anh nhé. Học xong rồi về lại Hà Nội anh nhé, cà phê Mai vẫn thiếu một người đấy!
    Chúc anh một năm mới có nhiều hạnh phúc, mạnh khoẻ, thành công và may mắn trong cuộc sống.
  5. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mình phải từ bỏ! Học thôi!
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn được sống thật với anh, dù chỉ 1 lần !
  7. tetsuko

    tetsuko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday. Bài hát gắn với cả một kỉ niệm. Thôi đừng nhắc đến kỉ niệm nữa; lúc nào mình nghe một bài hát kỉ niệm và chỉ cảm nhận được giai điệu tuyệt vời của nó mà không còn thấy buồn bã và đau đớn có nghĩa là vết thương đã lành. Cám ơn. Sinh nhật buồn...
    Forever And One
  8. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Trình còn ko quên sinh nhật mình và còn nhớ gọi điện chúc mừng thế mà...
  9. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Gần thế sao mà xa quá... Chắc phải làm lại từ đầu thôi.... Anh Yêu em !!
  10. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thấy nick anh sáng, gọi nhưng anh ko trả lời. EM NHỚ VÀ YÊU ANH nhưng EM SẼ CỐ QUÊN ANH!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này