1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Nhói...
  2. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Một ngày sẽ bắt đầu như thế nào. Tốt đẹp...hay tồi tệ.?
    Niềm vui.. hay nỗi buồn.? Công việc... hay tình thương.? Bận rộn ...hay lãng đãng.? Tất cả là do ta muốn nó sẽ như thế nào. Không hiểu nổi chính mình
  3. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Em cảm nhận đc câu trả lời của anh, cảm thấy anh k dám nói với em, em đau lòng lắm, nhưng thà như thế còn hơn là để em hy vọng hão huyền
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    MÌnh ghét phải thế này
  5. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tết vui! Hôm nay biết được sự thật lại càng vui hơn
  6. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    " Một chút e ngại trong lòng, mình đang yêu ex chăng? ..."
  7. g_nart

    g_nart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Không thích một chút nào cả.
  8. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hik, anh vẫn cứ lững lờ, em k biết anh muốn gì nữa
  9. sickworld

    sickworld Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chim non đang bay về phía nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Trong khi nó đang nằm đó thì Bò cái tới và phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm cho Chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò, lôi Chim non ra rồi ăn thịt. Bài học rút ra: 1) Không phải bất cứ ai vây bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù. 2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn. 3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hãy im lặng (nghĩa là: đã ăn cướp thì đừng có la làng)
  10. roundface

    roundface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đau, ko biết đến bao giờ sẽ lành???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này