1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mà người ta không thể nói thật. Muốn nói duy nhất chỉ một điều, lâu lắm rồi mới lại có cảm giác đau....
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chả thấy buồn, một bước ngoặt, dù sao thì cũng nhiều thử thách mới! Cố lên nào
  3. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ai lại để nick tự sáng thế nhỉ, bực mình quá, mình không muốn nói chuyện sao lại bắt mình fải nói, fải cố cười, cố gửi những lời quan tâm đến. Nói chuyện mà giọng cay nghiệt như thế....sao con người cứ thích fải làm tổn thương nhau như thế.
  4. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, có ai từng phải lòng một giọng hát chưa huh? Khó hiểu
    Mình đúng là... khùng
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi ngồi đối diện với mình là một chị quá xinh, nhìn mặt quá hiền, quá cao(chắc 1m75), học hành quá chăm chỉ. Ối ồi.
    Trời ơi, sao trời sinh con ra yêu được cả nam lẫn nữ thế này?
  6. fullmoonborn

    fullmoonborn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    $ 1.2 $
    vậy là cuối cùng thì trời cũng có nắng
    Rằm: đi chùa Phổ Linh và Hoằng Ân
    cả hai chùa đều đẹp, chùa Hoằng Ân vẫn còn chút hoang sơ và thanh tịnh, chùa Phổ Linh thì có nhiều tượng đẹp, kiến trúc lạ
    cảm giác thanh thản...giá mà...
    nhưng chẳng có gì là hoàn thiện cả
    ....chuyện tình cảm...cũng không biết là h đang mong đợi ai hay trông ngóng điều gì nữa... chưa bao h lại thế này...chỉ muốn cố gắng hết sức cho học tập và công việc...
    N.
    ngày mai trời lại nắng nữa nhé ???!!!
  7. takeggi

    takeggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    mình nói thật là mình chưa bao giờ nói thật cả , lạy chúa!
  8. 11_rain161

    11_rain161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày đẹp trời,khá lạnh và cũng khô hanh.Nói chung thì độ ẩm bình thường và trời không có gió mấy.
    Nói điều gì thật bây giờ nhỉ,à tôi đang phản bội trong suy nghĩ với my love của tôi.Chán tôi quá.
  9. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng quá, đau đến chả còn cảm giác gì nữa sao người ta có thể đối xử với mình như vậy nhỉ. Người ta muốn gì đây, tình tay 3 nên sớm có hồi kết thúc đi là vừa
  10. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình đang phải chấp nhận những thất bại. Càng nếm trải càng thấy đau mà không dám nói với aiii
    ****************************************************
    Nếu có kiếp sau, quyết không là con gái...[/size=4]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này