1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    [Có một chút gì đó không bình yên trongtâm hồn ... nhớ mong thì không , yên lặng cũng không ... không hiểu sao nữa
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Có, chắc chắn là có nhưng bao nhiêu, và bao lâu thì chẳng thể nào biết được!
  3. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Server busy liên tục
    It'' s not my day.
    All things.
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay k biết sao nữa. Cứ mỗi việc làm lại phải nghĩ ngợi rất là nhiều. mặc dù cái khẩu hiệu refresh đã trưng lên ở mọi nơi nhưng chắc chắn cũng có chuyện gọi là đáng để cho ta bận tâm bận não 1 chút. Trời ơi khi cảm nhận sự sống xung quanh chẳng còn bao nhiêu , thời gian còn có thể cảm thấy mỗi hơi thở mỗi nhịp đập của con tim dù là yếu ớt.. thì phải thấy sự sống mình đã từng lãng phí quý giá bao nhiêu. Những việc đang ấp ủ thì hãy cố làm cố mà đat đuợc cho nhanh chứ... Suy diễn và nghĩ ngợi.. lại khóc cho những điều đáng tiếc,, dù k phải cho mình nhưng cho 1 nguời tốt thì..cũng nên chứ. Giá mà k phải là sự thật.. giá mà nhầm thì có phải tốt biết bao k. Mọi việc cứ tuởng trôi đi chậm rãi từ từ thôi nhưng xét ở góc độ nào đó thì nó thay đổi quá nhanh theo từng giây từng khối vật chất biến động và vận chuyển... Nghĩ đến vậy thôi mà tự cảm thấy phải vị tha hơn, sống có tình nghĩa hơn để mà đến 1 lúc khi nhắm mắt mà mọi nguời đều dành cho ta 1 giọt nuớc mắt chân thành rửa sạch mọi lỗi lầm của ta truớc khi tan vào lòng đất mẹ... Sự thù hân và những lời nguyền rủa .. những mong muốn tội lỗi... ôi buồn lắm thay
  5. fullmoonborn

    fullmoonborn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    có quá nhiều người giỏi, có quá nhiều người giàu
    mình - tài sản lớn nhất hiện nay là tuổi trẻ và sự "trắng tay"
    nothing to lose
    ...cuộc sống thật nhiều điều hấp dẫn...
    Q.
    không mong chờ ai
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi ,hụt hẫng,cô đơn ,thèm 1cái gì đấy ............
  7. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    thất vọng, mệt mỏi và cô đơn
  8. advice

    advice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện h ....."
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Mưa gió kiểu này ghét quá, bẩn thỉu, nhớp nháp, khó chịu....... bao giờ mới hết cái thời tiết kiểu này hả giời
  10. phong0784

    phong0784 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi thứ thật tĩnh lặng.Tuy có em bên cạnh nhưng ngỡ như xa vời.Mình phải làm gì đây bây giờ níu kéo hay để em ra đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này