1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    vừa gọi điện cho em, em ấy nói với mính là anh cứ kiếm chuyện làm quà, chán quá, thế ngồi gọi điện với em thi anh cứ câm như hến à
  2. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Học,học nữa,học mãi.
  3. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nóng và bí bách, có thể với nhiều người lại là một ngày nắng đẹp trời ấm, nhưng với mình thì không. Chỉ có cảm giác mệt mỏi và khó chịu. Ngày như thế này hợp với hoạt động ngoài trời dạo mát và ăn kem hơn là ngồi một chỗ, ''dạo '' trên net, ''ăn'' những que kem hình ảnh.
    Thế mà mình vẫn ngồi đây, rút cái giắc cắm headphone ra để volumn tối đa, rồi bật Rock .Hàng xóm tha hồ mà nghe ké nhạc nhá.
    Mọi thứ ...bình thường quá...bình thường đến phát ....sợ. Cứ thế này ý chí của mình thui chột mất.
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    hu hu hu ý chí thui chột...chán bản thân quá
  5. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đã hết giận anh nhưng sao em vẫn thấy có điều gì ko ổn, vì ai, vì cái gì, vì việc gì đây
  6. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, tức quá. Ối giời ơi, buồn quá
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Thèm một cốc chanh muối
  8. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko được gặp anh. Trời ơi em nhớ anh quá anh có biết ko. Nhớ nụ cười, giọng nói, ánh mắt anh...tất cả mọi thứ liên quan tới anh, em điên vì anh mất rùi
  9. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thực sự hôm nay cảm thấy rất vui.
    Không hiểu vì chuyện gì nữa. Nhìn thấy con hàng trông rất đáng yêu, nó cũng đang trong tâm trạng. Nhưng cũng không thể không buồn. Phải chăng cũng tại vì nhìn vào nó, có phảng phất đâu đó một cái gì đó buồn buồn. Cứ nói là cái gì rồi cũng sẽ dễ dàng, rồi cũng sẽ qua nhưng đâu phải là cái gì cũng có thể nói được đâu. Tôi đâu phải là người khác, đâu phải là mọi người đâu, đâu làm được những gì mà mọi người làm đâu. Tôi là tôi cơ mà, tôi cũng chỉ có thể sống như con người tôi mà thôi.
    Hôm nay còn đọc được một câu hay hay: "Yêu bao giờ cũng thú vị hơn được yêu". Chẳng hiểu có phải thật không nữa, nhưng thiết nghĩ yêu và được yêu vẫn là tốt nhất, nhưng nếu chỉ được một nửa thôi cũng đã là tốt lắm rồi.
  10. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    bực mình quá!! Nhà có đông người bực mình quá!! Tức quá!!! Chồng với chả con, muốn đi là đi, k thèm quay lại là sao??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này