1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có thể cháu ko biết đến cái topic này, chú cũng chẳng muốn khoe khoang hay gì hết, nhưng thực tình chú muốn nói là chú qúi và thương cháu lắm (ko phải thương hại nhé) thân gái bé nhỏ ở nơi xa xôi, nhớ nhà, cần tình cảm, bấy nhiêu thôi đủ để chú thấy thương mình và thương cháu rồi, cố lên cháu nhé.
  2. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá đi thôi! Lần SN cuối cùng của đời học sinh. Tất cả mọi người đều đi . Vui quá!!!!!!!!!
  3. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lại thứ 7, lại 1 mình, sao mà thứ 7 đến nhanh thế không biết
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    I still love you anyway ...
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chiều nay gặp, vói chuyện với ku thấy vui nghê. tớ có quá tự tin không khi nghĩ mình hiểu ku, rất hiểu là khác. tớ yêu quí ku và ku rất quan trọng với tớ, chắc chắn ku hiểu điều đó. chiều nay lúc nằm tán chuyện nhiều lúc tớ có cảm giác ku muốn khóc nhưng lại cố gắng không để ko. .......... tớ buồn ngủ quá.
    giờ muốn đi chơi, đeo bao lô với mấy thứ cần thiết rồi đi chơi mấy hôm quá. không đưọc nhiều thì chỉ cần 1 thôi cũng đưọc, đúng 24h, sống và thay đổi không khí thật sự. bỏ lại mọi thứ rồi đến lúc quay về lại tiếp tục chiến đấu tiếp........ thế có đưọc không nhỉ?............câu nói thật mà.
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    vậy là chắc người ấy không về ... người ấy có biết là mình mong chờ đến thế nào không ? chiều online không thấy tin nhắn ... thất vọng lắm ...tự chửi rủa chính mình ... thật là ngu ngốc quá đi ...
  7. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ..........Khóc ! hic !ANh là người con trai đầu tiên làm mình khóc khi nhớ về anh ,,,,,,,,,,,,,,,, Liệu có phải mình đã yêu anh ............
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là k biết làm thế nào, thật bối rối với những gì mà đã xảy ra.. anh à,,, liệu anh có biết em yêu anh thế nào để phải khó xử truớc những lời tỏ tình của nguời khác k,,, bạn bè đang nhiên lại ... mệt quá.. buồn,, nhớ anh thêm
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    C nhớ E nhiều lắm mặc dù mình gặp nhau hằng ngày. Mình ở gần nhau nhưng C thấy xa xôi lắm. Tình cảm C dành cho E quá nhiều mà ko được tỏ bày, ko biết E thì sao nhỉ? nếu thời gian có quay trở lại C mong rằng C ko gặp E, ko hề biết đến E, mình chỉ là những người xa lạ, chứ như thế này khổ lắm E ơi! Ko gặp E C mong ngóng từng giây từng phút, ko thấy E trong lòng C bất an, ... C nhớ E nhiều lắm dù mình có gặp nhau hằng ngày, ....
  10. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    anh à lẽ nào em ko còn yêu anh nữa????!!!!!!!!!!đúng ! em cảm thấy thế nhưng em lại ko thể nói với anh.............em mệt mỏi lắm rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này