1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bauerin, 04/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Đang có 89 bài trong ttvnol, muốn kiếm đủ 100 bài trong ngày hôm nay để có thể post trong box cuộc sống mà không chờ qua kiểm duyệt.
  2. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Đâu nó cũng vào đấy, đã có tí quyền lực trong tay thì chả tội gì mà không cho mọi người biết mình có quyền sinh quyền sát
  3. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    mong có mấy ngày thanh thản mà sao ko có được??? khó khăn đến thế sao???
    ".... nói năng chi cũng thừa...."
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa nhận được email của 1 người bạn đã lâu không liên lạc. Không ngờ người bạn ấy bấy lâu nay vẫn nghe ngóng tin tức, quan tâm và hiểu được rất chính xác vấn đề của mình. Chưa bao giờ mình lại cảm động như thế này.
    Tạm thời rời ttvnol trong vòng 2 tháng.
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mìn ,đừng bắt con mà
  6. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui đến nhanh hơn dường như đang lấp dần nỗi buồn kia, mình lại có cảm giác thích...một người nào đó à? Dễ dàng vậy sao? Nhưng cũng chỉ là cảm giác thích thú vì cái sự đặc biệt đó mà thôi. Mình cũng ko muốn tiến xa hơn , sợ mất đi cả tình bạn trong sáng thì chán lắm...
  7. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Buồn cười thật, sao mình lại run như thế kia chứ? Cảm giác thật hồi hộp, run bắn cả lên, ko hiểu nổi mình. Crazy quá!!! Forget all!!!
  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam cố lên !
  9. Klavier

    Klavier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi anh gọi điện.Cảm động tí rơi nước mắt
  10. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay niềm vui nhân đôi! Mai là SN lần thứ 18, chẳng còn trẻ con nữa, bắt đầu với những thử thách mới! Cố lên nhé! Mấy hôm nay mình đã khóc rất nhiều, khóc cho 1 người bạn vô cùng thân thiết. Nhưng hôm nay nó báo tin mừng cho mình mà mình nghĩ mình nằm mơ. Mong rằng nó mãi mãi ở bên mình!!! Cố lên mày nhé!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này